ĐỂ HIỂU ĐƯỢC CUỘC SỐNG BẠN HÃY ĐẾN BA NƠI
BỆNH VIỆN, NHÀ
TÙ VÀ NGHĨA ĐỊA
Đến bệnh
viện bạn sẽ thấy rằng, không có gì quý giá hơn sức khoẻ. Sức khoẻ là điều cao
quý nhất, quý hơn tất cả những gì bạn có.
Đến nhà
tù, bạn sẽ thấy giá trị của sự tự do. Sự tự do là cao quý nhất. Vô tình hay cố
ý để mất sự tự do khó tìm lại được.
Khi đến nghĩa trang, bạn sẽ thấy sự sống là ngắn
ngủi. Ở nghĩa trang không dành riêng cho người già, mà là tất cả những người từ
trẻ đến già đều phải chết. Có người chưa sinh đã chết, có người 3 tuổi, 5 tuổi,
10 tuổi, 20 tuổi, 30, 40, 50 cho đến 90, 100 đủ thành phần. Không phân biệt
giàu nghèo, tuổi tác địa vị, thông minh hay ngu dốt đều phải chết. Mãnh đất chúng ta đang đứng có thể là chỗ
chúng ta sẽ nằm xuống, hết người khác sẽ đến mình. Vì thế hãy trân trọng từng giây từng phút, từng giờ của ngày hôm
nay. Bởi bạn không bao giờ biết ngày mai mình ra sao!
Sưu tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét