BÀ VI –ĐỀ-HY KÍNH THỈNH PHẬT
CHỈ DẠY PHÁP MÔN
Trong hoàn cảnh đau lòng lo buồn như thế, bà Vi-đề-hy luôn tưởng nhớ đến
Phật, bà chấp tay hướng về núi Kỳ-xa-quật cúi lạy, cầu mong đức Phật cứu con. Đức
Thế Tôn ở tại núi liền biết tâm niệm của bà, Ngài phái tôn giả Mục-Kiền-Liên
và tôn giả A-Nan vận thần thông bay đến vương cung chỗ bà ở, còn riêng đức Thế
Tôn không bay từ hư không xuống, mà Ngài
ẩn ở núi kỳ-xà-quật, tức khắc hiện ngay trong vương cung.
Đức Thế Tôn ngồi trên toà sen, hai bên hầu có tôn giả A-nan và tôn giả Mục-kiền-liên,
trên hư không có trời Đế Thích, Phạm thiên vương và chư thiên đồng rãi hoa cúng dường đức Thế Tôn. Vừa ngước
đầu lên bà liền nhìn thấy đức Phật và tôn giả A-Nan cùng Mục-kiền-liên và chư
thiên bà vô cùng mừng rỡ, và cúi đầu lạy tạ, cầu xin sám hối nghiệp chướng của
mình.
Nhân đó bà Vy-đề-hy kể lễ nổi thống khổ của kiếp nhân sinh, mong cầu Phật
chỉ dạy cho phương pháp tu dứt khổ, để đời sau không còn tái sanh gặp lại những
cảnh khổ nạn như vầy. Lúc ấy đức Phật dùng thần lực chiếu ánh sáng đến khắp mười
phương thế giới, để cho bà Vi-đề-hy xem, có vô số thế giới cõi Phật. Giống như
hiện nay chúng ta xem phim vậy.
Trong vô số vô lượng quốc độ cõi Phật mười phương đó, bà chọn ra một quốc
độ thanh tịnh nhất, đẹp đẽ nhất, đó là thế giới Cực lạc. Bà thưa với Thế Tôn: Bạch
Thế Tôn! Những thế giới Tịnh Độ kia đều rất thanh tịnh, đều sáng rỡ, nhưng con
chỉ muốn sanh về thế giới Tây phương Cực lạc của đức Phật A-Di-Đà.
Phu nhân Vi-đề-hy liền nói: Bạch Thế Tôn, con muốn vãng sanh về thế giới
Tây phương Cực lạc, ngưỡng mong Thế Tôn chỉ dạy cho con làm thế nào để tư duy,
chánh thọ. Nhân đó, đức Thế Tôn mới giảng thuyết về phương pháp tu để cầu sanh
Tây phương Cực lạc.
Nhân duyên hoàn cảnh đau khổ của phu nhân Vi-đề-hy mà Phật giới thiệu cõi
Tây phương Cực lạc của Phật A-Di-Đà cho bà, và cũng là nhân duyên thù thắng cho
chúng sanh đời mạt pháp của chúng ta hôm nay được thừa hưởng.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét