LÂM CHUNG TÂM KHÔNG ĐIÊN ĐẢO
Lúc lâm chung tâm ta không điên đảo là nhờ Thánh chúng hiện ra trước mắt
gia trì cho ta, tâm không điên đảo.
Khi còn sống, chúng ta xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà là “chánh định
nghiệp”, còn sống mà việc vãng sanh đã chắc chắn, không cần đợi đến lúc lâm
chung, ngay trong hiện tại đã quyết định.
Căn cứ trong Kinh A Di Đà, người
nào chuyên tu niệm Phật, khi lâm chung chánh niệm hiện tiền, đều là tâm bất
điên đảo. Từ cuộc sống hằng ngày chúng ta chuyên tâm nhất hướng niệm Phật, khi
lâm chung, Phật và thánh chúng hiện đến tiếp dẫn, nhờ sức từ bi gia trì của Phật,
quang minh nhiếp hộ, nên khiến người lâm chung tâm không điên đảo.
Mỗi người chuyên tu niệm Phật, khi lâm chung, đều đạt được lợi ích là đức
Phật A Di Đà hiện đến tiếp dẫn, khi Phật đến tiếp dẫn thì tâm của người niệm Phật
này lập tức như nhập thiền định, chánh niệm rõ ràng, tâm chẳng điên đảo. Ngay lập
tức, đi theo đức Phật A Di Đà vãng sanh Tây phương Cực Lạc.
Mỗi người niệm Phật, chỉ cần bình thường chuyên tu niệm Phật thì chẳng cần
lo lắng rằng khi lâm chung, đức Phật A Di Đà có tiếp dẫn hay không. Chính vì Phật
thương xót chúng sanh, khi lâm chung không làm chủ được tâm. Khi sắp chết tứ đại
phân ly, nghiệp duyên quấy nhiễu, làm sao tự mình làm chủ được. Đức Phật A Di
Đà biết chúng ta bị khổ vì loạn tưởng điên đảo như vậy, nên Ngài mới gia trì
cho chúng ta, bảo đảm lúc lâm chung chánh niệm phân minh, tâm không điên đảo.
Mọi người thấy sự lợi ích như thế, nên không nên lo lắng lúc lâm chung,
thì việc niệm Phật mới không bị lầm lẫn, không bị phân tâm. Nên lúc còn sống phải
chuyên càng chuyên niệm Phật thì lúc lâm chung không bị chướng ngại.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét