LIÊN HOA HOÁ SANH
Pháp môn Tịnh độ lấy biểu tượng hoa sen làm mục tiêu vãng sanh. Chúng
sanh trong cõi dục sanh bằng bốn cách, thai sanh, noãn sanh, hoá sanh và thấp
sanh. Duy cõi Cực Lạc chúng sanh, sanh về đều hoá sanh từ hoa sen. Vì thế pháp
môn Tịnh độ lấy hoa sen làm chỗ y cứ sanh về, nên gọi liên hoa hoá sanh.
Hoa sen có nhiều tính cách đặc thù như: Từ bùn sanh ra mà không nhiễm mùi
buồn, trong sạch, thanh khiết, thơm tho, tuy có hương thơm ngào ngạt nhưng ong
bướm không đến. Là loài hoa đặc biệt các loài hoa khác không có, đó là cánh
hoa, nụ hoa, hột hoa có cùng một lúc. Biểu thị cho nhân quả đồng thời, Pháp niệm
Phật cũng vậy, khởi tâm niệm Phật liền
kiết nối với Phật và cõi Cực lạc Tây phương ngay liền, không phải đợi thời gian
sau. Các loài hoa khác, sau khi tàn cánh
hoa, nụ hoa mới dần lớn thành trái rồi mới có hột. Thật là loài hoa đặc biệt và
hoàn mỹ.
Người phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh, ngay liền có bồ đề tâm tăng trưởng.
Tâm nguyện cầu vãng sanh là tâm cầu giải thoát, giải thoát tức Bồ đề. Bồ đề
nghĩa là giác, tức thấy rõ con đường sanh tử. Biểu tượng hoa sen nói lên Nhân
quả đồng thời, dụ cho pháp niệm Phật, không thời gian và không không gian, ngay
hiện đời vãng sanh, không phải trải qua nhiều. kiếp tu tập mới thành.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét