TỪNG NGHE RẰNG
Nguồn
tâm vắng lặng, kẻ si mê thì muôn kiếp đắm chìm;
biển pháp thẳm sâu, người giác ngộ thì tức thời giải thoát. Ngày nay, ta
sinh vào thời mạt pháp, cách bậc thánh quá xa, nước chảy xa nguồn ngày càng
cách biệt, Tăng giống kẻ tục thô lậu, đắm say lợi dưỡng thế gian, quả thật đáng
xấu hổ ! Tà kiến điên đảo, tư tưởng tạp loạn, mất nguồn sáng trí tuệ, tạo nghiệp
sinh tử, các căn bị cảnh trần trói buộc, bị thanh sắc dắt dẫn liên miên, tích
các tội lỗi thành lũy, chướng bịt nguồn tâm, nếu không tuyên dương thì làm sao
quét sạch ?
Ba
đời chư Phật đều dạy : “ Xuất gia thành đạo, lịch đại Tổ sư, đâu có ai vận dụng
hạnh cấu nhiễm để độ nhân ? ”. Thiện Tài đi khắp pháp giới để tham cầu Phật
pháp, đức Thích Tôn hiển thị hàng hữu học mà thành Chánh giác, có kẻ thất học
mà muốn thành bậc thánh nhân chăng ?
Cho
nên cổ đức có nói : “ Nền tảng ban đầu không tạo lập thì đừng mong muốn có lầu
cao gác lớn; ngày càng tệ ngày càng hỏng nên có những hành động trái khuôn phép
”.
Cúi
mong : Chư vị thiền đức các sơn môn, Tăng già các tự viện muốn bằng hàng tiên bối
thì hãy học theo đức Thích tôn kia, trong thì đề cao thánh giáo để chánh pháp
được mãi mãi hưng long, ngoài thì giáo hóa mọi người, gìn giữ tông phong được bền
vững lâu dài, lấy việc thấy nghe thọ trì làm chiếc cầu bến đỗ để vượt thoát biển
khổ sông mê, truyền bá chánh hạnh chư Phật để làm trụ đá vững chãi cho pháp môn
tu học. Báo được ân đức chư Phật chân chánh như thế mới là đệ tử của Phật.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét