BA NGƯỜI BẠN : CHÍ TÔN, CHÍ THÂN VÀ CHÍ ÁI
Trong
mỗi người có hai phần, phần tâm và phần vật chất; Tức phần nội tâm và phần ngoại
cảnh. Phần ngoại cảnh có hai, phần tình cảm và phần vật chất. Ba phần này gắng liền với cuộc sống con người
trong mọi hoàn cảnh vui buồn, vinh nhục, được mất v.v… từ khi sinh ra cho đến
lúc chết. Đó là đạo đức, vợ con, quyến
thuộc, bạn bè và vàng bạc, của cải tài sản
lúc còn sống. Ba phần này thân thiết trong suốt cuộc đời nên gọi là người bạn
chí tôn, chí thân và chí ái.
Lúc
gần chết do sự quyến luyến về tình cảm và vật chất, người này mới kêu ba người
bạn thân cứu giúp, ba người trả lời bằng ba cách :
Người
bạn Chí Tôn nói rằng: ( Đạo đức, hay giới luật ) Này chú ! bình sanh chú ít lai vãng thân cận đến tôi,
lòng không ưa, tình không nạp, gặp mặt không nhìn. Không chịu tỉnh giác hồi tâm
chuyển ý, chiếu cố đến ta. Thoạt đến ngày nay, có chuyện chú mới đến cầu khẩn,
lúc người từ trần thệ thế. Nếu người có phước thì sẽ lên đặng 33 tầng trời hưởng
quả an vui; nếu người nhiều lầm lỗi sẽ sa vào 18 tầng địa ngục chịu khổ vô
cùng. Ta sẵn có tâm nguyện từ bi, uy thần thế lực, chú không mời ta cũng đến hộ
niệm cho chú, việc ấy khỏi phải thưa nói, chú đi phương trời nào tôi cũng theo
hộ giúp. Chí Tôn thuộc phần đạo đức, do
tích lũy thiện nghiệp, lúc cận tử nghiệp đạo đức sẽ dẫn cứu giúp mình đi trên
con đường thanh thoát.
Người
bạn thứ hai, Chí Thân nói như vầy: Này anh, này chú ! Bình sanh anh bị tôi ràng buộc, không được
thanh nhàn tự tại, phải làm một người khách phong trần lăng xăng, lo toan đủ thứ,
sầu lo nhiều việc hiểm nguy, gây ra đường tội lỗi sâu dày; vì tôi mà anh phải bị
họa hại, nói kể ra khôn xiết, anh với tôi đầu ấp tay gối, tình thâm diện thục (
quen mặt tình sâu ). Ngày nay anh từ trần, tạ thế, tôi nghĩ chút tình thâm
trong thời gian gắn bó thương yêu nhau, hy sinh cho nhau, tôi đưa anh đến mồ; tôi xin từ biệt nữa bước
không theo. Người bạn chí thân thuộc phần vợ con quyến thuộc, nếu là hàng xuất
gia thì đệ tử và những bạn bè thân quen. Đến lúc phải chia tay dù tình thâm cốt
nhục cũng đường ai nấy đi, đi về khung trời vô định… ( Chí Thân là thân bằng
quyến thuộc ).
Người bạn thứ ba, Chí Ái nói rằng :
Này anh ! Tôi xét lại trong thế
gian này không ai có lòng dạ tốt như anh với tôi, từ thủy chí chung, hậu đãi
luôn luôn, nồng hậu vô cùng, không khi nào thấy mối bạc đãi. Anh thương mến tôi
vô cùng vô tận, vắng mặt tôi thì anh nhớ, vắng hình tôi thì anh trông, đường đi
cách trở thiên sơn vạn thủy, xa hay gần, dầu có khó nhọc cách gì, dầu có nguy
hiểm thế nào, anh cũng không bỏ tôi, tìm tôi, anh quên hết mình vì tôi, anh lần
mò tìm kiến, gặp được mặt tôi rồi anh mới phỉ lòng hoài mộ. Ngày nay anh bất hạnh
qua đời, mặc dầu tình nghĩa tôi với anh rất tha thiết đậm đà sâu nặng, tôi nghĩ
như thế, tôi sẽ tiễn đưa anh ra khỏi cửa nhà, chứ tôi không thể theo anh nữa bước,
tôi còn nhiều mối tình khác sau khi vắng anh.
Người
bạn Chí Ái này là tiền bạc, của cải khi còn sống đã tạo ta nó. Khi chết nó ở lại
trong nhà từ ngạch cửa vô đến trong tủ, không ra ngoài được. Tiền bạc là núm ruột
là hơi thở của con người, nhưng khi chết phải để lại người khác dùng, nên nói,
sau khi anh chết tôi có nhiều mối tình khác là vậy.
Mãi mê lên núi tìm Trầm
Chẳng
hay Trầm ở trong tâm yên bình
Mãi
mê trong cõi hư vinh
Một
khi đất gọi gật mình trắng tay.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét