NHỮNG NGHI THỨC TỪ LÚC SINH RA CHO ĐẾN LÚC CHẾT
Con
người nguyên thủy xem sự ra đời của một con người là do bàn tay tạo tác của sức
mạnh thiên nhiên, nên họ cử hành các nghi thức tôn giáo, như rảy nước lên mình
đứa trẻ biểu thị sự thanh khiết, hoặc đưa đứa trẻ đến nơi thiêng liêng mà gia
tộc họ thờ để cầu thần ban tên và phù hộ cho đứa trẻ. Khi đứa trẻ lớn, cử nghi
thức gia nhập đoàn thể chủng tộc của tôn giáo. Đến trưởng thành tổ chức lễ
thành hôn. Đến lúc chết họ cử nghi thức cầu nguyện cho linh hồn người chết về
thế giới bên kia nước chúa.
Phật
giáo suy cho cùng là một tôn giáo siêu tôn giáo, trong kinh điển nhà Phật chưa
từng có quy định các cách hành lễ nghi nào khi chào đời, khi trưởng thành, hôn
lễ và tang ma. Có thể nói Phật giáo là tôn giáo lý tính phản đối các nghi thức
tôn giáo. Tuy nhiên Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam đã ảnh hưởng sâu
đậm các nghi thức cầu nguyện của Đạo giáo và tín ngưỡng nhân gian, nên có các
nghi thức cúng tế cầu nguyện, thịnh hành nhất là việc siêu độ vong linh.
Vật
hiến tế: Vật hiến tế là vật môi giới được con người sử dụng để tỏ lòng cung
kính, tạ ơn thần, hoặc xoa dịu sự phẩn nộ của thần. Những thứ được dùng để hiến
tế tùy theo khả năng của mỗi người chọn những trái cây ngon nhất, những bó hoa
đẹp nhất, những gia súc béo nhất. Người ta tin tưởng thần linh hấp thụ phần
hương của vật cúng, còn con người ăn lấy phần chất của vật cúng. Thời đầu người
ta cúng xong đem vứt bỏ hết, về sau này họ ăn chứ không vứt bỏ.
Việc
cúng tế thần linh trở thành phong tục, chính việc này làm nghi thức sùng bái
tôn giáo cần phải thực hành. Sau khi cúng tế xong, họ phân chia vật cúng cho
mọi người, vật cúng được chia này quý trọng như thần thánh, như thuốc quý nên
họ ăn ngay lập tức.
Lại
có phong tục họ đem con vật hiến tế thần linh rồi sau giết nó để ăn thịt, và
cho rằng tính chất thần linh của con vật hiến tế có thể ảnh hưởng đến người ăn
nó. Niềm tin này còn vận dụng cho cả con người, có nơi hiến tế con người cho
thần linh rồi họ giết và chia nhau ăn thịt, phong tục này đã tồn tại nhiều nơi,
nhiều thời đại, ở Mexico, khoảng 2.500 người bị giết để tế thần trong một năm,
tập tục này nay bị cấm, nhưng người ta vẫn lấy bột mì hồ nhão, đất sét nén
thành hình người rồi chặt đầu tế thần.
Tập
tục hiến tế người của người nguyên thủy, xem người hiến tế là thần và chia nhau
ăn thịt. Có thể chứng minh lý luận về Jesus có xuất xứ từ tôn giáo nguyên thủy.
Jesus tự xưng là hiện thân của Chúa, Jesus hy sinh trên thập tự giá là để tế
thần chuộc tội cho nhân loại. Những người tín ngưỡng Jesus, vì để có được thánh
linh của Jesus, nên phải ăn Tiệc thánh, ăn thịt và uống máu Jesus.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét