CÁC BẬC THÁNH BIỆT HẠNH ĐỆ NHẤT TRONG THỜI PHẬT TẠI
THẾ
Khi Phật còn tại thế có 75 bậc Thánh biệt hạnh đệ nhất trong bốn chúng như
sau :
1/
Có 41 Trưởng lão Tỳ kheo Tăng, biệt hạnh đệ nhất.
2/
Có 13 Trưởng lão Tỳ kheo Ni biệt hạnh đệ nhất.
3/
Có 10 vị cư sĩ Nam biệt hạnh đệ nhất
4/
Có 10 vị cư sĩ Nữ biệt hạn đệ nhất.
41 - Trưởng lão
Tỳ kheo Tăng
Như: 1/Trưởng lão Đệ nhất pháp lạp Ngài Kiều Trần Như; 2/Trưởng lão đệ
nhất Trí tuệ Ngài Xá Lợi Phất; 3/ Trưởng
lão Đệ nhất thần thông ngài Mục Kiền Liên;
4/ Trưởng lão Đệ nhất hạnh đầu đà – Ngài Ca Diếp 5/ Đệ nhất Thiên
nhãn thông 6/ Đệ nhất quý tộc -7/ Đệ nhất
âm thanh vi diệu – 8/ Đệ nhất âm thanh sư tử hống – 9/ Đệ nhất thuyết pháp- 10/
Đệ nhất giảng rộng giáo pháp 11/ Đệ nhất
dùng ý hóa thân, đệ nhất tâm thắng tiến- 12/ Đệ nhất tưởng thắng tiến -13/ Đệ
nhất vô tranh lạc trú, Đệ nhất ứng cúng 14/- Đệ nhất ẩn lâm 15/ - Đệ nhất thiền định – 16 Đệ nhất tinh tấn
-17/ Đệ nhất khéo nói – 18/ Đệ nhất được nhận tứ sự dồi dào- , 19/ Đệ nhất tín thắng giải.-20/ Đệ nhất hạnh hiếu
học- 21/ Đệ nhất thuần tín xuất gia- 22/ nhận phiếu thăm đầu tiên thọ lãnh vật
thực – 23/ Đệ nhất biện tài – 24/ Đệ nhất sự dễ mến toàn diện – 25/ sắp xếp chỗ ngủ cho chúng Tăng- ( Tri sự )
26/ Đệ nhất chư Thiên ái kính – 27/ Đệ
nhất có thắng trí mau lẹ ( chứng thánh quả nhanh nhứt )- 28/ Đệ nhất thuyết giảng
vi diệu 29/ Đệ nhất tuệ vô ngại giải-
30/ Đệ nhất đa văn, Ananda, ức niệm- đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, đệ nhất kiên trì, đệ
nhất thị giả - 31/ Đệ nhất làm cho các gia đình hoan hỷ- 32/ Đệ nhất có hội chúng đông – 33/ Đệ nhất vô bệnh
– 34/ Đệ nhất túc mạng tri ( khả năng nhớ nhiều kiếp trong quá khứ )- 35/ Đệ nhất
trì luật – Trưởng lão Upali – 36/ Đệ nhất giáo giới Tỳ kheo ny- 37/ Đệ nhất
khéo hộ trì các căn - Trưởng lão Nanda-
38/ Đệ nhất giáo giới Tỳ kheo- 39/ Đệ nhất trú thiền chứng đề mục lửa- 40/ Đệ
nhất năng khởi biện tài- 41/ Đệ nhất hạnh thô y
13 Trưởng lão Tỳ kheo Ny.
1/
Đệ nhất pháp lạp : Ma Ha Bà xà Bà đề
( Kiều Đàm Di Mẫu)
2/ Đệ nhất trí tuệ - 3/ Đệ nhất thần thông – 4/ Đệ nhất trì luật – 5/ Đệ nhất thuyết pháp – 6/ Đệ nhất tu thiền –
7/ Đệ nhất tinh tấn – 8/ Đệ nhất thiên nhãn thông- 9/ Đệ nhất Thắng trí mau lẹ
( chứng thánh quả nhanh nhứt – 10/ Đệ nhất nhớ đến các thời quá khứ- 11/ Đệ nhất chứng đạt thắng trí- 12/ Đệ nhất hạnh
thô y- 13/ Đệ nhất tín thắng giải.
10/ Vị cư sĩ Nam đệ nhất biệt hạnh.
1/ Hai vị cư sĩ nam quy y đầu tiên
: Tapussa và Bhallika.
2/
Đệ nhất Bố thí : Trưởng giả Cấp Cô Độc.3/ Đệ nhất thuyết pháp – 4/ Đệ nhất hành trì Tứ nhiếp
pháp- 5/ Đệ nhất cúng dường vật thực thượng vị - 6/ Đệ nhất bố thí món đồ khả
ý - Ugga Vesalika – 7/ Đệ nhất hộ Tăng
chúng – 8/ Đệ nhất chánh tín bất động –
9/ Đệ nhất hội chúng khả kính – 10/ Đệ nhất thân thiện với Đức Phật.
10/ Vị cư sĩ Nữ đệ nhất biệt hạnh.
1/
Nữ cư sĩ quy y đầu tiên – bà Sujat Senanidhita-
2/ Đệ nhất bố thí – bà Visakha Migaramata – 3/ Đệ nhất đa văn – bà
Khujjuttara -4/ Đệ nhất an tú từ tâm –bà
Samavati – 5/ Đệ nhất tu thiền – bà Uttara Nandamata – 6/ Đệ nhất cúng dường chư
Tăng vật thượng thượng vị- bà Suppavasa Koliyadhita- 7/ Đệ nhất săn sóc người bệnh-
bà Suppiya- 8/ Đệ nhất chánh tín bất động – bà
Katiyani 9/ Đệ nhất thân thiện với
Phật- bà Nakulamata- 10/ Đệ nhất sanh lòng tịnh tín khi nghe lời đồn về Đức Phật-
bà Kali Kuraragharika.
{]{
1/ Trưởng lão A NHÃ KIỀU TRẦN
NHƯ : là người cháu của đạo sĩ A Tư Đà ( người xem
tướng Phật khi mới đản sanh ), là người có tuổi hạ cao nhất trong hàng
Thanh văn chứng ngộ chân lý Tứ đế đầu tiên.
2/ Trưởng lão XÁ LỢI PHẤT :
Ngài sanh trong dòng họ Bà la môn, nhiều đời là luận sư nổi tiếng, cha là
Vanganta, mẹ là Rupasari được đặt tên là Upatissa người ta thường gọi Ngài với
cái tên khác là Sariputta ( con của bà Sari ).
Ngài
là con trưởng trong gia đình 7 anh em, 3 em trai và em 3 gái. Sau này 7 vị đều
xuất gia đắc quả A la hán. Thuở thiếu thời ngài rất thông tuệ, người bạn chí
thân của ngài là Mục Kiền Liên (Moggallana ). Cả hai nhận thấy lẽ vô thường của
cuộc đời, nên họ quyết tâm từ bỏ đời sống gia đình tìm đường xuất gia học đạo.
Lúc đầu tu học với phái
Sarjaya một thời gian, nhưng giáo lý ở đây chưa làm ngài thỏa mãn. Một lần tôn
giả Xá Lợi Phật gặp tôn giả Assaji đang đi khất thực, cử chỉ oai nghi của tôn
giả làm Xá Lợi Phất kính mến và quyết đi theo sau hỏi đạo. Sau khi nghe xong
hai vần kệ về lý Duyên khởi của trưởng lão Assji, ngài Xá Lợi Phất đắc quả Dự
lưu.
Khi trở về ngài thuật lại
câu chuyện cho bạn mình Mục Kiền Liên nghe và cũng chứng được quả Dự lưu tương
tự như ngài. Cả hai đều đến Trúc Lâm yết kiến Phật và xin xuất gia. Sau nữa
tháng thọ giới Tỳ kheo, Trưởng lão Xá Lợi Phất đắc quả A la hán.
Ngài
được Phật khen ngợi là người có trí tuệ hơn hết mọi người, được Phật tán dương
là “ người chân chánh chuyển vận pháp
luân vô thượng mà Như Lai đã chuyển vận” và xứng đáng là anh cả trong Tăng
đoàn.
Dù
ở cương vị cao nhất trong Tăng đoàn, nhưng ngài vẫn rất thân thiện với tứ chúng
đệ tử, Ngài vô cùng hòa nhã và tôn trọng mọi người; với người thầy đầu tiên dẫn
mình vào đạo là trưởng lão Assaji, khi biết vị ấy đi khất thực hướng nào, ngài
đều quay đầu hướng đó đảnh lễ.
Nhiều
bài kinh đề cập đến đức hạnh cao quý của trưởng lão Xá Lợi Phất, như nhẫn nhục
với người vu khống mình, tri ân những
người hỗ trợ mình, khiêm nhường với tất cả và từ tâm với người kém hơn mình. Với
bất kỳ người nào khi tiếp xúc với Ngài
không ai là không kính mến và cảm phục ngài.
Xá Lợi Phất là con người hiếu
hạnh, khi biết tuổi thọ sắp hết, Ngài vẫn canh cánh trong lòng ân trọng của
thân mẫu sinh thành. Quán thấy nhân duyên giác ngộ của bà đã đến, Ngài xin Phật
về quê viên tịch để làm tròn bổn phận cuối cùng hóa độ cho thân mẫu thể nhập
vào dòng Thánh. Câu chuyện kể lại lúc trưởng lão ôm chân đức Phật đảnh lễ lần
cuối, đất trời rung động, sấm nổ vang trời, chư Thiên và nhân loại thương tiếc
tiễn Bậc Chưởng pháp vô song đi vào tịch diệt. Ngài nhập Niết bàn vào ngày 15 tháng 10 âm lịch trước Đức Phật nữa
năm, tròn 44 hạ ./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét