DỤNG CÔNG BẤT THỐI
Có
một vị hành giả quyết lên hang núi tu ba năm miên mật với ý mong cầu được thấy
đức Phật Di Lặc. Ròng rã ba năm mà không thấy Phật xuất hiện, ông bèn thối chí
xuống núi. Khi xuống chân núi gặp một người lấy thanh sắt mài trên hồn đá, vị
hành giả hỏi mài để làm chi ? Người kia đáp mài để làm kim, vị hành giả nghe
nói vậy phân vân trong lòng, với thanh sắt như vậy mài bao giờ cho thành cây
kim. Nghĩ vậy so với mình còn thấp kém, nên trở lại tu tiếp mong gặp Phật Di Lặc.
Dụng công tiếp ba năm nữa cũng không thấy Phật Di Lặc. Nản lòng trở lại xuống
núi, lần này gặp một người đang mài cục gạch, vị hành giả hỏi mài làm gì, vị
kia đáp mài để làm gương soi mặt. Vị hành giả cũng lại thắc mắc mài đến bao giờ
cho thành tấm gương, nghĩ vậy thấy mình còn non yếu trở lại núi tu tiếp. Thêm
ba năm nữa cũng không thấy Phật Di Lặc xuất hiện, nản chí muốn trở lại xuống
núi. Xuống chân núi gặp một con chó đói nằm thoi tháp, động lòng thương xót, vị
hành giả bồng con chó lên an ủi nó . Ngay lúc đó Đức Phật Di Lặc hiện ra và nói
Ta luôn ở bên ngươi mà ngươi không thấy.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét