NỔI KHỔ CỦA CON NGƯỜI LÀ GÌ ?
( Trích kinh Ẩn Dụ )
Đức Phật kể chuyện
rằng: xưa có một vị Tỳ kheo tên là Tinh
Tấn Lực ở trong núi hành đạo. Cũng chính tại nơi đây có bốn con cầm thú, chim
cáp, quạ, rắn và nai. Nương ở chung quanh ngài. Đêm nọ chúng hỏi nhau, cái khổ
trong đời này cái nào nặng hơn hết,? Quạ
nhọn mồm nói trước: Đói khát là khổ hơn hết. Những khi bị đói khát thì thân ốm
mắt mờ, lòng dạ chẳng an ổn, nhiều khi vì miếng ăn mà thân sa vào cạm bẫy thiệt
mạng vì đói khát.
Chim cáp nói tiếp:
Theo tôi dâm dục khổ nhất, khi sắc dục bức bách không nghĩ tới hiễm nguy, nhân
đó thiệt mạng, sắc dục hại hơn hết.
Đến lược con rắn độc
nói: Riêng tôi sân giận là khổ hơn hết, mỗi khi nổi giận không kể gì thân sơ,
lắm khi làm hại cả mình và người khác.
Cuối cùng là con nai
nói: Theo tôi kinh hãi là khổ hơn hết, lòng tôi thường hồi hộp và liên miên lo
sợ, như sợ người thợ săn, cùng chó săn, lang sói, sợ cọp, sư tử, trăn, rắn độc.
Mỗi khi chợt nghe tiếng động, thôi thì hồn phiêu phách tán, tuôn chạy cho mau,
bán sống bán chết, ruột gan teo thắt, bỏ cả mẹ và con, lỡ sa hầm sụp hố nguy
hiểm đến tính mạng vô cùng.
Sau khi nghe chúng
bàn, tỳ kheo đính chính rằng: Những điều vừa nói đó chỉ là khổ ngọn chưa phải
là cội gốc của khổ. Nổi khổ trong thiên hạ không gì bằng cái thân, Thân chỉ là
món đồ để chứa đựng mọi thứ khổ, cho nên bỏ tục xuất gia và hành đạo. Chính vì
muốn tiêu diệt những ý tưởng xằng xiên, chẳng tham thân giả dối. Mục đích là
dứt hẳn nguồn gốc đau khổ vậy/,
( Trích Hương Pháp số 10-7-2015)
---------]---------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét