ĐÂU LÀ HẠNH PHÚC?
Mỗi lần ta tụng kinh,
mà tụng kinh để làm gì ? Tụng kinh như là một nhiệm vụ hay tụng kinh là một sở
thích ? Nếu tụng kinh như là một nhiệm vụ thì ý nghĩa khác với tụng kinh là một
sở thích đam mê.
Ở thế gian này,
trong niềm vui lúc nào cũng hàm chứa những mầm móng tang thương đau khổ, buổi
hội ngộ tương phùng ắt sẽ có cảnh buồn bả phân ly trong đó, cuộc đời vốn dĩ là
thế.
Phật dạy đây là khổ
thì không có gì là khổ hơn. Đây là phương pháp diệt khổ thì không còn phương
pháp nào khác hơn nữa.
****
Hạnh phúc chân thật
chỉ có khi nào con người biết sống chân thật với tự thân và với mọi người.
Thông điệp của tình thương luôn là chất liệu để hóa giải những nổi khổ niềm đau
trong cuộc sống. Sở dĩ con người đau khổ là vì họ có quá nhiều nghi kỵ tranh
chấp. Nếu buông bỏ và tha thứ, thì cuộc
sống an lạc và tốt đẹp hơn.
****
Mỗi lúc tu học là cơ
hội nhìn lại chính mình, khi ta biết nhìn lại và sửa mình cho tốt, thì ta mới
có điều kiện giúp đỡ người khác cùng tốt, cùng hướng đến quả vị an lành hạnh
phúc.
****
Ta đang có
hạnh phúc trong sự bảo bọc nương tựa đoàn thể tăng thân phạm hạnh, trong chân
lý tối thượng của đức Thế Tôn mà ta không nhận ra thì ta không thấy hạnh phúc,
như người khác nước đứng bên bể nước mà không nhìn thấy nước./
0 nhận xét:
Đăng nhận xét