Có
một đạo hữu nọ, kể một câu chuyện xảy ra trong gia đình anh vào cuối mùa đông
năm 2006 như sau :
Nhà
anh ta sửa lại nhà, do đó gần đến tết phải chủng bị thu gôm tiền về để trả tiền
thợ cho họ lo tết. Vợ chồng mới đi hốt biêu được 25 triệu, vì hôm ấy trời mưa
nên vợ chồng đi về là cả áo mưa và xách để vào phòng nhưng không kịp đóng cửa.
Trong nhà có thuê một người làm mới có hai ngày, người này là nữ trạc tuổi 30,
cô giúp việc này biết được vợ chồng đang đi lấy tiền về nên cô ta lanh lẹ thừa
lúc vợ chồng lo tất bậc nhà cửa quên mất cái gói tiền đã đem về để lo thanh
toán tiền thợ. Thế là cô ta nhanh tay tóm hết gói tiền đem chôn dưới đống giải
hạ phía sau nhà. Trong khi chưa di chuyển gói tiền thì trong nhóm thợ có anh làm
công phụ ra phía sau để hốt giải hạ đã bắt gặp được gói tiền, anh ta liền thanh
toán trọn gói bạc. Thế là gia đình mới nhờ công an gải quyết, nhưng cô ta khăn
khăn không lấy và thực sự cô ta chẳng có đồng nào trong túi. Còn anh làm công
phụ với số tiền này anh về sửa lại nhà mình và mua cho con trai một chiếc
xe way, sau đó không bao lâu đứa con
chạy xe bị tai nạn chấn thương não nằm một chổ, còn anh thời gian sau đi làm bị
tường nhà ngả đổ anh cũng bị gảy hai đôi chân, mãi thời gian mới bình phục. Đây
là câu chuyện có thật, với đồng tiền không trong sạch, dùng vào việc gì nó sẽ
trở thành tại họa cho mình và người thân mình. Trong đạo Phật, Phật dạy người
Phật tử nên sống với chánh nghiệp để nuôi chánh mạng, đừng sống với tà nghiệp
tà mạng, cuộc đời không an lạc và xã hội không bình yên. Sống mưu mô xảo quyệt,
luồng lách tráo trở để có tiền là thuộc tà mạng tà nghiệp, tuy hiện tại có sung
sướng tiện nghi, nhưng mai sau mốt nọ phải chịu quả báo đau khổ khó thoát, lúc
đó có ăn năn hối lỗi chuyện đã muộn màng.
Đời vô thường vô ngã, mạng sống con người quá ngắn, nên làm phước thiện,
nên tu tập những hạnh lành thì tốt hơn lo kiếm tiền và địa vị. Tiền bạc và danh
vọng không giúp gì cho ta sau cái chết mà nó là gánh nặng lúc sống và sau cái
chết. Tiền tài danh vọng càng nhiều hiện tại sống không an chết không siêu, nếu
những ai không biết tu tập thì quả là một sự khổ là một sự bất hạnh./.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét