Năm giới cấm phật dạy, nếu mọi người giữ
trọn, thì hiện trong đời nầy ít nhất ra đối với bản thân của mình nó có rất
nhiều an lạc một cách thiết thực, chứ không như những lời người ta rêu rao, sàm
báng về sự giữ giới của phật là gò bó. cũ kỷ, lỗi thời.v.v...
Là người, ai không sợ già, sợ chết, sợ
đau. Nhất là cái đau mỗi người trong đời không ai là không gặp. Trạng thái già
nó diển ra từ từ âm thầm còn trẻ thì chưa cảm nhận. Còn chết thì chưa đến,
nhưng ai biết cũng sẽ đến mà không biết lúc nào. Còn đau thì già trẻ gì nó cũng
không chừa. Vì thế cách tốt nhất tránh được đau bệnh ta nên thực tập theo giới
phật dạy, thì có thể tránh được 70 , 80, 90, %.
Ta hãy thấy lợi ích của 5 giới phật dạy,
nếu thực hiện được nó sẽ giúp thân ta yên ổn như sau : Trong cơ thể con người có 5 bộ phận chính
yếu, là bộ máy hoạt động của cơ thể :
Tâm ,
Can , Tỳ , Phế , Thận , Tức là
Tim, Gan, Ruột,(dạ dày, già, non ), Phổi và thận.
Với 5 bộ phận này tương ứng với 5 giới .
Nếu không sát sanh là bảo vệ tốt cho tim. Nếu không trộm cắp thì bảo vệ tốt cho
gan. Nếu ăn chay trường, không ăn mặn thì bảo vệ tốt cho ruột, dạ dày. Nếu
không nói dối, nói hung ác, nói thêu dệt thì bảo vệ tốt cho phổi. Nếu không dâm
dục thì bảo vệ tốt cho thận.
Nếu không sát sanh thì không làm hại cho
người và vật, người, vật không lo sợ thì gieo cái nhân không bịnh, không lo
sợ . . .nên tim mình được tốt.
Nếu không trộm cắp thì gieo cái nhân không
làm cho người ta buồn rầu, bực tức vì mất của . . .nên gan mình không bịnh hoạn
.
Nếu không nói dối, nói lời độc ác, nói lưỡi
hai chiều, nói lời thêu dệt, thì không gây cái nhơn thị phi, không to tiếng lớn
lời, nên phổi không bị hao tổn
Nếu không dâm dục, thì thận được an toàn
không bịnh hoạn, không dẫn đến các chứng bịnh đau lưng, mõi mệt . . .
Nếu ăn chay trường, thì bảo đảm được dạ dày và đường ruột , không
bị tác hại của thức ăn mặn có nhiều độc tố của thịt gây nên, ăn mặn khó tiêu
hơn ăn chay.
Với 5 điều giới trên là sự bảo vệ thân thể
con người một cách thiết thực, chứ không phải là những điều cấm đoán, mê tín
như có một số người lầm tưởng. Năm giới
nầy bất cứ ai thực hiện cũng được không cần phải là phật tử, nếu ai tin tưởng
thực hành thì có lợi cho mình, chứ không phải phật hộ cho mình khỏi bịnh, đây
là phương thuốc khoa học thực tế mà ít người tin, không tốn thời gian, không
tốn tiền bạc, mà còn lợi cho kinh tế nữa. Thế mà ai cũng cho là những người giữ
giới của Phật là kẻ khùng điên, cuộc đời đầy thú vui mà không hưởng, để chết
rồi uổng cuộc đời. Con cá to, miếng thịt lớn không ăn lại ăn rau ăn củ, dại gì
mà ngu thế ? Thử hỏi họ ăn ngon bằng rượu thịt sao họ chết sớm và bịnh hoạn đầy
nhà thương thế ? . Nếu dại không hưởng vui sao nhiều người phải tự tử, không
muốn sống ?
Ăn chay và ăn mặn, thức ăn nào có ưu
thế hơn ?
Ăn chay không phải là ăn kham khổ, thiếu
chất bổ, thiếu sức khỏe. Thử hỏi con voi, con trâu con bò, con ngựa nó ăn cỏ
sao sức mạnh và thể xác nó lớn và mạnh hơn con người và các loài ăn thịt ?
Ta thử để một bó rau hai ba ngày thì nó
bắt đầu héo và khô, nếu ta để cục thịt hoặc con cá hai ba ngày thì hôi thúi dẫn
đến ruồi lằn kiến bu. Ta thử thả bó rau xuống nước thì bó rau nổi, còn thịt cá
thả xuống nước thì chìm. Ta biết rằng thức ăn chay không những bảo đảm sự tinh
sạch và còn làm cho sức khỏe và tinh thần minh mẫn hơn. Vì thế đừng cho những
người ăn chay là những kẻ khung điên ngu dại, mà là những người thông minh biết
chọn cho mình cách sống an lạc và làm cho hoàn cảnh chung quanh yên ổn . . .
** ** **
Sanh : Chào đời
bằng tiếng khóc u oa ,
Vừa thấy trần gian
biết khổ a !
Nuôi miệng lây huây
lo tráo chác
Gìn thân lẫn quẩn sợ
oan gia
Bận thêm con, vợ,
nghèo đau, đói ,
Còn nổi quốc gia lại
địch nha
Mãn tháng cùng năm
lòng nơm nớp
Lo còn lo mất khổ cho
ta .
Bệnh
: Hởi này phải chịu khổ cho ta ,
Mưa gió phong sương
thể bất hoà
Đau ốm thanh niên
đành bó gối
Liệt mê tuổi trẻ phải
làm ra
Trể chơn sự nghiệp vì
lâm bệnh
Lỡ bước công danh bởi
sởi da,
Đau nhứt nổi niềm
ngồi rủ riệt
Nợ nần nghèo thiếu nghĩ
không ra .
Già
:Da nhăn đầu bạc tính không ra ,
Tứ hải non sông phải
giữ nhà
Tai điếc mắt loà còn
sợ chết
Lưng còm gối mõi có
như ma
Nghẹn ngào ăn uống
ngon thành đắng
Lếu láo rượu trà quí
hoá nhoà,
Còn xác không hồn đèn
trước gió
Thì ra biết khổ tuổi
già nua .
Tử
: Mong manh còn mất tuổi già nua
Xảy đến vô thường khổ
quá ta
Như gổ nằm trơ hồn
vía dại
Khóc than van dội vợ
con là
Quan tài một cổ ghì
neo sát
Tang chủ đẩy đang
tiển xác ma
Dương thế âm ty đôi
nẽo biệt
Đêm đen nấm mộ tuyết
sương pha.
** **
Khuyên chớ so đo dại
với khôn
Có chi dại có chi
khôn
Khôn trong việc ác là
khôn dại
Dại biết làm lành ấy
dại khôn
Nếu biết có khôn là
có dại
Thế là đừng dại cũng
đừng khôn .
Nhẫn sao khỏi vướng
vòng khôn dại
Mới thoát ngoài vòng
dại với khôn
** **
Khuyên chớ so đo khổ
với vui
Có chi là khổ có chi
vui
Vui trong tham dục
vui là khổ
Khổ để tu hành khổ
hoá vui
Nếu biết có vui là có
khổ
Thế là đừng khổ cũng
đừng vui
Nhẫn sao cho khỏi
vòng vui khổ
Mới thoát ngoài vòng
khổ với vui
** **
Vi tính xong chiều
3-5-Giáp thân ( Hạ 20-6-2004 )
0 nhận xét:
Đăng nhận xét