VÔ NGÃ LÀ GÌ ?
Và lãng phí nhiều
tiền để mua hoa, mua quan tài gỗ quý, tổ chức lễ tang linh đình để làm gì? Vì
chưa hiểu và sống vô ngã nên người ta mới bày vẽ, cố chứng tỏ và bám víu.
Vô ngã, theo lời Đức
Phật dạy, là thấy rõ trong thân này, tâm này, không có một “ta” nào thật sự tồn
tại. Thân chỉ là sự kết hợp tạm thời của đất, nước, gió, lửa. Tâm cũng chỉ là
chuỗi duyên hợp của cảm xúc, tưởng tượng, ký ức, ý muốn, và nhận thức.
Mọi thứ đều sinh
diệt, đến rồi đi như mây. Hiểu như vậy, người trí không còn xem thân là “ta”,
của ta, hay thuộc về ta. Người chết không cần hoa, không cần gỗ quý, không cần
mâm cao cỗ đầy. Cái họ cần là người sống giữ tâm thanh tịnh, hồi hướng phước
lành, và học được bài học vô thường. Tang lễ linh đình, hoa nhiều, quan tài đắt
tiền... không khiến cho người mất an lạc hơn, mà chỉ giúp người sống tạm vơi đi
mặc cảm và phô trương cái ngã của mình.
Người ta sợ nhìn vào sự tan rã, sợ trống vắng,
nên lấy vật chất để che đậy nỗi sợ. Nhưng càng bày biện, cái sợ càng sâu, vì vô
thường vẫn cứ phơi bày trước mắt. Nếu hiểu vô ngã, ta sẽ biết rằng:. Người chết
chỉ là một tiến trình tan rã của ngũ uẩn.. Cái thân ấy đã hết duyên, không còn
là “ông ấy”, “bà ấy”.. Sự thương yêu chân thật không nằm ở hình thức, mà ở tâm
từ bi, lời nguyện lành, cách sống hiền thiện nối tiếp người đã khuất. Một lễ
tiễn biệt giản dị, trang nghiêm, tràn đầy chánh niệm - đó mới là đám tang của
người có trí tuệ.
Vì người giác ngộ thì
ngay cả cái chết cũng là bài học về vô thường và vô ngã. Còn người mê thì ngay
cả đám tang cũng là dịp để phô trương cái ngã.
Nguồn
sưu tầm.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét