CHUYỂN
HÓA NGHIỆP LỰC
Chư Phật và chư Bồ tát không bao giờ can
thiệp vào nghiệp của chúng sanh. Bởi vì
nghiệp là quy luật vận hành tuyệt đối của pháp giới, ngay cả một vị Phật toàn
giác đầy từ bi cũng không bao giờ tự xóa, dù chỉ một nghiệp nhân mà chúng sinh
đó đã gieo.
Nhưng đây mới là bí mật sâu xa nhất. Nghiệp
không phải là xiềng xích, nghiệp là dòng năng lượng luôn chờ được chuyển hóa,
và điều chuyển hóa được nghiệp không phải là sự van xin mà là công đức và phước
đức mà chúng ta tự tạo. Khi một hành giả tích lũy đủ công đức thanh tịnh, nuôi
dưỡng phước đức rộng lớn, khởi tâm cầu nguyện cứu giúp chân thành, không tham
cầu, hướng về Tam bảo với tầng số tương ưng, thì năng lượng của công đức ấy,
giống như ánh sáng gặp gương nó kết nối được với trường lực của chư Phật và chư
Bồ tát. Lúc ấy điều mầu nhiệm xảy ra. Chư Phật không can thiệp vào nghiệp của
chúng ta, nhưng các Ngài có thể chuyển hướng dòng công đức của ta đã tạo vào lời
cầu nguyện, ban rãi nó đúng nơi cần thiết để nghiệp nặng hóa nhẹ, nghiệp nhẹ
hóa không, sở cầu tất ứng. Không phải Phật làm thay, là công đức của chính ta
được các Ngài dẫn vào, cho nên các bậc thầy có nói Phật lực bất ly tự lực. Phật
chỉ có thể mở cửa, còn bước vào là nhờ năng lực chính mình, và sự thật tĩnh
ngộ. Chính là không có công đức, phước đức thì không có gì để cầu, không có
công đức, phước đức thì không có gì để ứng. Pháp giới vận hành tâm lý, nếu ta
không có nhân đã gieo, thì ngay Phật cũng không thể tạo nên quả lành cho ta./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét