MỌI ĐAU
KHỔ BẮT ĐẦU TỪ VIỆC
MUỐN
ĐỜI THEO Ý MÌNH
Trí tuệ
của người mạnh mẽ: cho phép mọi thứ xảy ra. Nhiều nỗi đau của con người thật ra
không đến từ hoàn cảnh bên ngoài, mà đến từ mong muốn mọi chuyện phải theo ý
mình.
Nhưng đời vốn chẳng vận hành theo mong muốn cá
nhân. Càng chấp vào kết quả, càng bám víu vào điều mình kỳ vọng, ta càng thấy
đau khổ Ngược lại, người thực sự mạnh mẽ không cố cưỡng cầu. Họ biết chấp nhận
mọi thứ như nó vốn có, rồi thuận theo mà hành động. Đó chính là tinh thần “đạo
pháp tự nhiên” mà Lão Tử nhắc đến trong Đạo Đức Kinh.
1. Mọi thứ đều biến đổi, không thể cưỡng ép
Vạn vật trong trời đất luôn vận động. Không có “thuận” nào kéo dài mãi, cũng
chẳng có “nghịch” nào tồn tại vĩnh viễn. Khi thuận lợi, đừng quá tự mãn, hãy
nhớ rằng biến cố có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Khi khó khăn, đừng tuyệt vọng,
bởi rồi cũng sẽ có ngày nó qua đi. Nhìn sâu vào quy luật này, ta mới thấy: Điều
duy nhất bất biến trong đời chính là sự biến đổi.
2. Chấp nhận sự thay đổi Trời đất đối xử với
vạn vật vốn công bằng. Không ai được ưu ái mãi, cũng chẳng ai bị ghét bỏ mãi.
Xuân – hạ – thu – đông, sinh – lão – bệnh – tử, mưa nắng gió bão… tất cả đều
đến và đi theo vòng quay tự nhiên. Chấp nhận thay đổi không có nghĩa là đầu
hàng, mà là biết buông bỏ sự bám chấp vô ích. Để thay vì than vãn “tại sao?”,
ta tập trung vào câu hỏi: “Trong hoàn cảnh này, tôi có thể làm gì ngay bây
giờ?”
3. Thuận theo thời thế mà hành động Lão Tử
từng viết: “Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo
thuận theo tự nhiên.” Thuận theo không phải là buông xuôi, mặc kệ đời. Ngược
lại, nó đòi hỏi sự quan sát tinh tế, hiểu được quy luật, rồi hành động đúng
lúc. Người trí tuệ không cố chấp lao đầu vào một mục tiêu đã lỗi thời, không
“cố đấm ăn xôi” chỉ để thỏa cái tôi. Họ biết điều chỉnh nhịp bước, giữ cho mình
sự bền bỉ.
4. Can đảm sống giữa vô thường Đời vốn vô
thường, và để sống giữa vô thường, ta cần bản lĩnh để:
• Đứng
vững khi mọi thứ đổi thay.
• Không tranh giành, bon chen bằng mọi giá.
• Không để khen chê làm tâm dao động.
• Giữ cho lòng mình trong sáng, trở về sự đơn
giản ban đầu. Khi bạn cho phép mọi thứ xảy ra, bạn không hề yếu đi.
Ngược lại, bạn mạnh mẽ hơn. Vì bạn đã hiểu ra:
Điều duy nhất có thể kiểm soát, không phải người khác, không phải hoàn cảnh, mà
là thái độ của chính mình trước sự thay đổi. Không tranh với đời – lòng tự an.
Không tranh với chính mình – đời tùy thuận. Và chỉ khi ấy, bạn mới thực sự mạnh
mẽ – một sự mạnh mẽ điềm tĩnh, không gì có thể lay chuyển.
Nguồn
sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét