MƯỜI
HAI LỜI DẠY VỀ CÁCH ĐỐI DIỆN
VỚI
NGHỊCH CẢNH
1.
"Vạn pháp do tâm sinh." > Nghịch cảnh không thật làm khổ ta — tâm
ta khởi vọng mới là gốc của khổ đau.
2.
"Thân này là vô thường, tâm này là vô ngã." > Cảm xúc giận, buồn,
lo sợ… rồi cũng qua. Đừng bám, đừng chạy. Biết vậy là an.
3.
"Oán thù không thể hóa giải bởi oán thù, chỉ có tình thương mới hóa giải
được oán thù." > Khi đối diện người hại mình, hãy chọn hiểu – không
phải trả đũa.
4. "Mỗi người là chủ nhân của nghiệp
mình." > Nghịch cảnh là quả của nhân đã gieo. Thay vì oán trách, hãy
tỉnh thức mà chuyển hóa.
5. "Im lặng là một loại trí tuệ."
> Khi bị công kích, oan ức… đôi khi im lặng là sự bảo vệ mạnh nhất.
6. "Không ai có thể làm bạn khổ nếu bạn
không cho phép." > Nỗi khổ không đến từ bên ngoài, mà từ phản ứng bên
trong.
7. "Buông bỏ không phải là từ bỏ, mà là
thôi dính mắc." > Đối diện nghịch cảnh không phải là chạy trốn, mà là
buông tâm chống đối.
8. "Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới.
Chỉ có giây phút hiện tại là sự sống." > Đừng để nghịch cảnh trong quá
khứ giết chết hiện tại.
9. "Trên đời này không có điều gì là ngẫu
nhiên. Tất cả đều có nhân duyên." > Nghịch cảnh đến không phải để hại
bạn, mà để bạn học bài học bạn cần học.
10. "Tu hành không phải để tránh khổ, mà
để thấy rõ khổ và thoát ra khỏi khổ." > Khi đau khổ, đừng cầu hết khổ.
Hãy nhìn sâu để hiểu khổ, khổ sẽ tan.
11. "Người trí không tìm niềm vui trong
hoàn cảnh, mà tìm sự an tĩnh nơi tâm." > Dù ngoại cảnh đổi thay, tâm an
vẫn là nhà.
12. "Thị phi, khen chê, được mất, vinh
nhục… đều như mây bay qua trời." > Mọi chuyện rồi cũng qua. Người biết
vậy thì không loạn tâm.
Ghi nhớ: > Nghịch cảnh không phải là kẻ
thù. Nó là người thầy nghiêm khắc — đến để dạy ta buông ngã, trưởng thành và
tỉnh thức.
{¯{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét