THỨ BẬN
RỘN NHẤT TRÊN ĐỜI...
LÀ TU
SỬA CHÍNH MÌNH
Người ta hay hỏi nhau: "Làm sao để an yên
giữa thế giới quá nhiều xáo trộn?" Nhưng bình yên thật sự, không đến từ
việc dọn sạch những ồn ào ngoài kia. Nó bắt đầu từ việc lặng lẽ quay vào trong
và tu sửa chính mình, từng chút một.
Thứ bận rộn nhất trên đời… Không phải là công
việc ngập đầu, deadline chất đống, hay những cuộc hẹn bất tận. Mà là hành trình
gột rửa tâm trí, chữa lành cảm xúc, tháo gỡ những rối ren bên trong công trình
ấy vĩ đại nhất, và cũng tĩnh lặng nhất. Tu sửa chính mình không ồn ào. Nó hiện
ra trong khoảnh khắc bạn chọn im lặng, thay vì hơn thua trong một cuộc cãi vã.
Là khi bạn thở sâu, thay vì phản ứng ngay với một lời chê bai. Là khi bạn tha
thứ, không phải vì ai xứng đáng, mà vì trái tim bạn xứng đáng được nhẹ nhõm.
Mỗi ngày, ta đều có cơ hội để bắt đầu lại:
Không cần trở nên hoàn hảo. Chỉ cần hiểu mình hơn hôm qua một chút. Chỉ cần
quan sát tâm mình lên xuống như sóng mà không để bị cuốn đi. Chỉ cần dịu dàng
hơn với bản thân, và với những người khác cũng đang tổn thương mà chưa biết
cách chữa lành.
Tu sửa chính mình là công việc âm thầm nhất,
nhưng cũng thiêng liêng nhất. Là khi bạn hiểu rằng: Bình yên không đến từ việc
kiểm soát cuộc đời, mà đến từ việc biết kiểm soát chính mình. Người mạnh mẽ,
không phải là người làm được nhiều điều, mà là người dám đối diện với cái tôi
của chính mình, và từng ngày buông bớt với lòng từ, sự tỉnh thức và tình
thương.
Nếu bạn
đang mệt, xin đừng trách mình yếu. Chỉ cần nhớ: Bạn đang làm điều khó nhất, làm
một con người trọn vẹn. Và bạn không hề đơn độc trong hành trình ấy.
Nguồn
sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét