SUY NGHĨ KHÔNG GIỐNG NHAU,
THÌ KHUYÊN NHAU LÀM GÌ
Mỗi người
có một sự suy nghĩ khác nhau, thì dù có khuyên nhau nhiều lần cũng không ích
gì.
Chuột
không bao giờ thấy mình hèn hạ, vì đi ăn trộm; còn con ruồi nó không tự cho nó
là bẫn thỉu, với nó là lẽ sống, là bản năng. Con người cũng vậy, ai cũng sống
trong cái khuôn định kiến, cái nhận thức đóng khung, trải nghiệm riêng. Người
có tầng số thấp cho rằng đó là chân lý duy nhất, người ở tầng số cao thấy đó là
ngây ngô, ngu dốt. Vì trên thế giới tồn
tại vô số nhãn quan khác nhau, không bao giờ trùng khớp nhau. Vì vậy, khuyên
nhủ nhiều trở thành dối trá, bởi vì tâm trí không đủ, thì lời khuyên có chân
thành, dù có sáng suốt, cũng như hạt giống gieo trên đá. Bạn có thể dùng lý lẽ
để lay chuyển, nhưng không thể ép một hạt mầm nẩy chồi khi mà đất chưa sẳn
sàng. Chúng ta thường áp đặt tiêu chuẩn của mình mà phán xét người khác, vì họ
không thay đổi theo theo sự mong đợi của ta, ta sinh ra bực dọc, oán trách,
thậm chí tranh cải đến cùng. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi tại sao con ruồi nó
không tự thấy mình bẩn thỉu, vì bạn thấy như vậy, mỗi người có một tầng nhận
thức khác nhau, trải nghiệm khác nhau. Những điều bạn thấy hiển nhiên, nhưng
đối với người khác thì họ thấy mù mờ. Cố gắng khuyên trong tình thế ấy chẳng
khác nào cố gắng gõ cửa một căn phòng đóng cửa mà bên trong không có một ai.
Người quân tử không phí tâm lực để cải hóa một người không muốn đổi thay, bởi
vì họ hiểu sự khác biệt trong nhận thức giống là trật tự tự nhiên của đời sống.
Nước thì chảy xuôi, gió thì thổi ngang, ai mang tạng gì thì sống theo tạng ấy,
thay vì dạy ruồi lay hoay sạch sẽ, thì ta chỉ cần giữ không gian của mình được
xanh tươi, thay vì bận lòng khuyên chuột
cái gọi là lương thiện, thì ta chỉ cần giữ tâm trong sạch, như vậy là
đủ.
Bình thêm :
Nơi đây ta
chia làm ba phần tâm suất:
1/ Con ruồi dụ cho hạng người si mê, cuồng tín, cố chấp.
Hạng này không bao giờ thay đổi được định kiến của họ, chúng ta có cố gắng cũng
chỉ hoài công. Giống như trời mưa, trời bão chúng ta muốn hết mưa, hết bảo là
điều không thể. Một trăm phần trăm là không hy vọng.
2/ Hạng
người thứ hai, dụ cho con chuột, dụ cho tham dục, hạng người tham lam, lừa đảo.
Hạng người này chúng ta có thể hy vọng thay đổi 50%, Ví như con ta nó ham chơi
chạy ngoài trời nắng, mưa ta khuyên bảo nó vào trong nhà, thì có khả năng hy
vọng nó thay đổi ý niệm của nó.
3/Hạng
người thứ 3, là hạng người thuần tín, có tâm từ.Hạng người này chính là tâm Ta.
Ta chỉ cần thay đổi cái nhìn, cái suy nghĩ của ta, thì mọi việc sẽ thay đổi.
Thay vì phàn nàn con ruồi, chúng ta thay đổi môi trường, thay vì trách móc con
chuột, Tâm ta giữ sự trong lành, thì sẽ thấy sự bình yên./.
Nguồn sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét