PHƯỚC ĐỨC VÔ LƯỢNG KHI TỤNG KINH TẠI GIA
Trong cuộc đời này, có những việc tưởng
chừng nhỏ bé nhưng giá trị thì không thể đo lường. Tụng kinh tại nhà chính là
một trong những việc làm ấy. Người biết tụng kinh, lại giữ tâm thanh tịnh, gìn
giữ giới hạnh trong sạch, thì công đức sâu dày đến mức vô lượng vô biên.
Vì sao? Bởi khi bạn vừa chuẩn bị khai kinh,
không phải chỉ có một mình bạn trong căn phòng ấy, mà vô số chúng sinh hữu hình
và vô hình đang lặng lẽ hội tụ. Có những loài quỷ thần, có những vong linh trôi
nổi, có cả những hương linh từng là người thân của bạn trong vô số kiếp, họ
chắp tay cung kính, chăm chú lắng nghe từng lời Phật dạy qua tiếng tụng của
bạn.
Đặc biệt, những chúng sinh trong cảnh khổ
như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh… nhờ nghe được lời kinh mà tâm họ khai sáng,
hiểu được nhân quả, nhận ra lỗi lầm, sinh tâm hối hận, khởi một niệm sám hối
chân thành. Và chỉ cần một niệm sám hối ấy, họ có thể thoát khỏi cảnh khổ, được
sanh về cõi lành. Bạn thử nghĩ xem, một câu kinh tụng hôm nay có thể mở ra một
con đường giải thoát cho vô số chúng sinh đang đau khổ. Đó là công đức thù
thắng đến mức nào! Công đức tụng kinh không chỉ cho mình… Nhiều người tụng kinh
vì mong cầu điều tốt cho bản thân hoặc gia đình. Điều này không sai, nhưng nếu
mở rộng tâm lượng, hồi hướng công đức cho khắp pháp giới chúng sinh, thì công
đức ấy tăng trưởng vô lượng lần.
•Oan kết nhiều đời sẽ được hóa giải,
•Bệnh tật sẽ dần thuyên giảm,
•Gia đạo an lành, sự nghiệp thuận lợi.
Vì sao? Vì khi bạn làm lợi ích cho muôn
loài, muôn loài sẽ âm thầm bảo hộ bạn. Đây là nguyên lý nhân quả không sai
chạy. Sai lầm của người mới học đạo: Có người mới tụng được nửa quyển, hoặc chỉ
vài ngày, đã sốt ruột mong cầu “cảm ứng ngay”. Điều này là không đúng. Tu hành,
quý ở chỗ kiên trì và bền tâm. Không nóng vội, không mong cầu kết quả lập tức,
vì mọi công đức đều cần thời gian hun đúc và chín muồi. Nhất tâm tụng, ắt có
cảm ứng. Nhưng cảm ứng đến khi nào, ở hình thức nào, điều đó tùy duyên và tùy
vào sự thành tâm của mỗi người Một thời kinh là một hạt giống Bồ Đề. Mỗi khi
bạn mở kinh, mỗi chữ kinh bạn tụng đều như gieo một hạt giống lành vào mảnh đất
tâm thức.
Dù hôm nay chưa thấy kết quả, nhưng hạt
giống ấy đang âm thầm nảy mầm, phá tan bóng tối vô minh, dẫn bạn và vô số chúng
sinh đến bến an vui, giải thoát. Người biết tụng kinh là người biết thắp sáng
ngọn đèn trí tuệ trong bóng tối, không chỉ soi đường cho mình, mà còn soi đường
cho vô số chúng sinh. Vì thế, đừng chần chừ, đừng đợi chờ.
Hãy bắt đầu từ hôm nay, ngay nơi căn nhà
của bạn:
•Chuẩn bị một bàn Phật thanh tịnh,
•Dâng một nén hương lòng,
•Và thành tâm tụng một thời kinh.
Đó
là chìa khóa mở cánh cửa bình an cho đời này và nhiều đời sau. (nguồn
sưu tầm)
{¯{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét