TẠI SAO GIỮ GIỚI LẠI
SINH PHƯỚC LỚN
ĐẾN NHƯ VẬY?
Sau khi quy y Tam
Bảo, thọ trì Ngũ giới, quý sư thường dạy: “Chúng sanh được sanh lên cõi trời,
được giàu sang phú quý, phần lớn là nhờ giữ giới.” Câu nói này rất đúng, nếu ta
hiểu đúng.
Giới là nền tảng của
mọi công đức. Tất cả phước báu trong đời đều nằm trong ba loại: Phước vật –
Phước đức – Phước trí.
PHƯỚC VẬT: là bố thí,
chia sẻ vật chất, giúp đỡ người khác. Người tu phước này đời đời sanh ra giàu
có, dư dả.
PHƯỚC ĐỨC: là những
công đức mang lại sự an lành cho người khác, như giữ giới, sống có từ tâm, biết
nghĩ đến người.
PHƯỚC TRÍ: là công
đức giúp tăng trưởng trí tuệ, như học giáo pháp, hành thiền, quán chiếu chân
lý.
Giờ thử nghĩ xem: Nếu
ta chỉ có bố thí mà không có giữ giới, phước vẫn có — nhưng không trọn. Người
làm nhiều việc thiện mà vẫn sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu…
thì phước ấy bị rách, bị thủng. Giết hại → quả là yểu mệnh, bệnh tật. Trộm cắp
→ của cải khó giữ. Tà hạnh → gia đình rối ren, danh dự tổn hại. Nói dối → bị
người chê bai, lời nói không ai tin. Uống rượu → mê loạn, tâm thần, dễ sa ngã.
Cho nên, người có làm
phước mà không giữ giới giống như có tài sản lớn mà không có kho để chứa —
phước không trọn, khó hưởng.
Vì vậy mới nói:
“Chúng sanh được giàu sang, được sanh về trời cũng nhờ giữ giới.” Giữ giới
không chỉ là tránh điều ác, mà còn là bước đầu để nâng tâm mình lên từng tầng
cao hơn:
Giới bậc hạ: Tránh
thân khẩu nghiệp bất thiện (5 giới, 8 giới).
Giới bậc trung: Ly
dục, lìa tham ái.
Giới bậc thượng: Chán
sợ sanh tử, đoạn trừ phiền não, đây là giới của bậc Thánh.
Giới giúp tâm được
trong sạch, mà tâm trong sạch chính là nền tảng cho định và tuệ. Từ giới sanh
định, từ định sanh tuệ, từ tuệ mà giải thoát.
Có thể hiểu nôm na
thế này: Một người mẹ nói với con: “Muốn làm bác sĩ, kỹ sư, con phải có sức
khỏe. Không có sức khỏe thì chẳng làm được gì hết.” Câu đó đúng chứ? Đúng. Dù
còn nhiều thứ khác cần, nhưng không có sức khỏe thì mọi thứ khác vô nghĩa.
Cũng vậy, giữ giới
không phải là tất cả, nhưng thiếu giới thì mọi phước khác đều không đứng vững.
Giới như cái nền móng của căn nhà không thấy rõ, nhưng mất nó thì nhà sụp.
Tóm lại:
Giới không chỉ giúp
tránh tội lỗi, mà còn giúp phước báu tròn đầy, tâm được an lành, hướng về cõi
thiện. Giữ giới chính là giữ lấy phước của mình, giữ lấy con đường đi lên từ
người lành đến chư thiên, và vượt hơn nữa là hướng đến giải thoát.
Nguồn sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét