PHƯỚC VÀ CÔNG ĐỨC
Hai con
đường - Hai kết quả
Trong cuộc đời, nhiều người lẫn lộn giữa Phước
và Công Đức.Tưởng rằng chỉ cần làm việc thiện, cúng dường, bố thí... là đủ.
Nhưng Phước và Công Đức là hai nền tảng khác nhau.
Phước là gì? Phước giúp ta có:
-Tiền
tài - Sức khỏe - Gia đình yên ấm- Công việc thuận lợi - Địa vị, quyền lực, tiếng tăm.
Người có phước thì giàu sang. Người có phước
thì được hưởng nhiều. Nhưng phước thuộc về vật chất - thế gian. Hưởng hết phước
→ sa đọa, khổ đau lại quay về. Vì phước đến từ nghiệp thiện, nhưng vẫn nằm
trong luân hồi sinh tử.
-Công Đức là gì? Công Đức là: - Trí tuệ giác ngộ- Tâm từ bi rộng lớn- Sự tỉnh thức, tự do nội tâm- Học đúng - hiểu
đúng - hành đúng Chánh Pháp.
Người có công đức thì giác ngộ. -Người có công
đức thì độ đời. -Công Đức thuộc tâm linh - giải thoát. Không mất đi theo vật
chất.-Không tan theo cái chết của thân
Người
có công đức - hết thân thì thành Thánh.
KHÁC BIỆT CỐT LÕI
Phước: hướng ra bên ngoài - hưởng quả thế gian
- còn tham - còn chấp - còn khổ - tạm thời.
Công đức: hướng vào nội tâm - trưởng dưỡng trí
tuệ - giác ngộ - bớt chấp - bớt ngã - bớt khổ - vô tận.
Phước giúp đời sống tốt đẹp
Công Đức giúp tâm linh giải thoát.
Có phước mà không có công đức → sống sung
sướng nhưng tâm vẫn lầm mê. -Có công đức mà thiếu phước → đường tu nhiều thử
thách, chướng duyên.
Vậy cần thực hành thế nào? -Làm việc thiện →
tạo phước - Tu tập Chánh Niệm - Giới - Định - Tuệ → tạo công đức - Học hiểu
đúng giáo pháp → trí tuệ phát sinh
Từ bi
giúp người → tâm mở rộng, tự do. -Người trí không chạy theo hưởng phước.- Người
trí chuyển hóa phước thành công đức.
KẾT
Phước giúp ta sống an lạc đời này, Công Đức
giúp ta tự do nhiều đời- Mong mỗi chúng ta: Vừa gieo phước - Vừa tích công đức.
-Vừa sống hạnh phúc- Vừa tiến bước trên đường giác ngộ.
Nguyện ai đọc bài này, Biết gieo đúng nhân.
Tạo đúng duyên. Thấy đúng Con Đường, và cùng nhau bước đến An Lạc - Tự Do -
Giác Ngộ.
Nguồn sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét