BA VỊ
THIỆN TRI THỨC QUÝ BÁU CỦA NGƯỜI TU
Trong hành trình tu tập và trưởng dưỡng tâm
linh, Thiện tri thức chính là những người giúp ta tiến bước trên con đường đạo.
Họ không chỉ là người dạy ta điều hay lẽ phải, mà còn là nhân duyên tốt lành
giúp ta giữ tâm trong sạch, vững chí giữa cuộc đời nhiều thử thách, để an tâm
và yên thân tu tập.
Có ba dạng Thiện tri thức thường gặp như sau:
1. Ngoại hộ Thiện tri thức
Đây là những người âm thầm trợ duyên cho ta
trên con đường tu tập. Họ có thể là cha mẹ, vợ chồng, con cái, hoặc bạn
bè, những người thân cận trong đời sống
hàng ngày. Khi thấy ta phát tâm hành thiện, họ hoan hỷ ủng hộ, từ việc chuẩn bị
bữa ăn chay, động viên, khích lệ, đến việc chia sẻ và tạo điều kiện cho ta được
an tâm tu tập. Họ chính là hàng rào bảo hộ vững chắc bên ngoài, giúp ta không
bị dao động trước nghịch duyên.
2. Giáo
thọ Thiện tri thức
Đây là những bậc thầy, người hướng dẫn tâm
linh mà ta có duyên gặp trong các chùa, tu viện, hoặc hội chúng tu tập. Họ chỉ
dạy ta điều gì nên làm, điều gì cần tránh, giúp ta nhận ra lỗi sai và sửa đổi
tâm hành cho đúng với Chánh pháp. Họ là ngọn đuốc sáng soi đường, giúp ta thấy
rõ phương hướng trên con đường tu học. Họ là những người mở cho ta con mắt tuệ
để thấy rõ cuộc đời, đâu là chánh, đâu
là tà, đâu là nơi bình an, đâu là nơi nguy hiểm….
3. Đồng hành Thiện tri
thức
Đây là
những người cùng chí hướng, cùng tu học, cùng làm thiện, cùng nhau nâng đỡ
trong đời sống. Họ có thể là bạn đạo, anh chị em, thậm chí là người thân trong
gia đình. Khi ta yếu lòng, họ khích lệ. Khi ta lười biếng, họ nhắc nhở. Cùng
nhau, ta và họ dìu dắt qua lại, giữ tâm an trú nơi điều thiện chính là bạn đồng
hành quý báu trên đường đạo.
Trong đời người có phước lớn nhất không phải
là có tiền tài hay danh vọng, mà là có duyên gặp được Thiện tri thức. Vì một
lời chỉ dạy đúng lúc, một sự giúp đỡ chân thành, hay một người bạn cùng tu, đều
có thể thay đổi cả cuộc đời ta, hướng ta đến sự an lạc và giác ngộ.
Trong văn hóa nhân gian có câu: “ Ăn
cơm có canh, tu hành có bạn” hay “ Không thầy đố mầy làm nên”. Hoặc trong kinh
luận có câu: “Sinh ra thân ta là cha mẹ, thành nên ta là thầy và bạn”. Vì thế
ngoại hộ, thầy và bạn đóng vai trò quan trọng trong vấn đề tiến tu đạo nghiệp,
mỗi hành giả hãy trân trọng khi đã có đủ ba vị thiện tri thức nói trên, đừng lơ
là đánh mất là sự thiệt thòi nhất trong cuộc đời tu tập.
Chúc bạn sớm nhận ra 3 vị Thiện Tri Thức nêu
trên đang ở quanh mình. Nếu chưa, chúc bạn may mắn sớm gặp họ trong đời.!
- Ra đi trên bước đường đời
Gặp được thiện trí: đáng người làm quen!
Học chân thật, học dịu hiền
Kết duyên bằng hữu.. vượt miền hiểm nguy!
- Vui thay! gặp bạn lúc cần
Vui thay! biết đủ, biết ân giữa đời
Vui thay! tích đức làm rồi!
Vui thay lánh ác , xa rời khổ đau!
(Kinh Pháp Cú thi hóa câu 328- 331)
Tiếng Lòng
Namo Buddhaya
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét