Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2025

CHẾT LÚC NÀO TÂM DẮT ĐI LÚC ĐÓ

 

          CHẾT LÚC NÀO TÂM DẮT ĐI LÚC ĐÓ

Thân này, nếu ví như một căn nhà, thì căn nhà ấy đang mục nát từng ngày, từng giờ. Không ai thoát được thời gian. Mỗi nếp nhăn là một vết nứt. Mỗi cơn bệnh là một đốm lửa. Và cái chết là cơn bão cuối cùng – đến bất ngờ, chẳng cần báo trước.

Ngày hôm nay, chúng ta thấy rõ: Có những người đang mạnh khỏe – rồi ngã xuống đột ngột vì đột quỵ, tai nạn, suy tim, tai biến, thiên tai, bão tố, lũ lụt, sóng thần, động đất, chiến tranh, dịch bệnh v.v…  quá nhiều sự vô thường luôn rình rập bên ta. Mạng sống như đèn treo trước gió, ngày nay dẫu còn khó bảo đảm được ngày mai. Không ai biết được lúc nào là lần cuối mình còn tỉnh táo. Và khi “ngã ngang” – thì cái tâm đang vận hành sẽ kéo ta đi.

Nếu lúc đó ta đang sống với tâm chánh niệm, từ bi, trí tuệ – thì đó là lối về tốt đẹp. Còn nếu lúc đó ta đang sân hận, oán thù, bất thiện, lo âu, hoảng loạn  – thì đó là cửa dẫn xuống khổ cảnh. Một khi lọt vào súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục – thì biết đến bao giờ mới được trở lại làm người? Không cần ai phán xử.

Chỉ cần tâm thiện hay bất thiện lúc chết – là đủ biết đi về đâu. Thân này rồi sẽ chết. Không chỉ vì tuổi già, bệnh tật, tai nạn. Mà nếu không tu tập – thì tâm cũng bị thiêu bởi lửa tham, sân, si. Lửa của sầu, bi, khổ, ưu, não – bùng cháy trong từng suy nghĩ, từng giận hờn, từng oán trách. Người sống giữa đời mà không tu – chẳng khác nào ngủ mê trong căn nhà đang bốc cháy. Thấy người tu thì cười cợt, chế diễu cho là vô duyên. Thấy người thiện thì chê ngu. Đến khi lửa cháy đến mình – mới cuống cuồng, hoản loạn lên… nhưng đã quá trễ. Tu không phải để trốn khổ. Mà là để khi khổ đến – mình không bị nhận chìm, không bị bấn loạn, lo sợ.

Tu là luyện cho tâm tỉnh táo – giữa căn nhà đời đầy ngọn lửa. Hãy nhớ: – Đừng đợi thân rệu rã mới lo tu. – Đừng đợi tử thần tới gõ cửa – mới nhớ đường quay về. Mỗi ngày sống – là một ngày để chuẩn bị cho một cái chết không hoảng loạn.

Mỗi hơi thở tỉnh thức – là đang xây một con đường ra khỏi luân hồi. Khi căn nhà thân này sụp đổ, Chỉ có tâm đủ sáng mới không bị kéo theo trong khói lửa vô minh.

Hãy sớm tỉnh thức quay về bên trong lo tu tập, kẻo không kịp!

 Nguồn sưu tầm  (Sư Pháp Quang)

{š¯{

CHẾT LÚC NÀO TÂM DẮT ĐI LÚC ĐÓ Rating: 4.5 Diposkan Oleh: CHÙA TAM BẢO TAM KỲ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét