PHƯỚC
và NGHIỆP CỦA TA HIỆN RA
Ở MỌI
HÌNH TƯỚNG
Trong luật nhân quả có một tính chất
rất là lạ như thế này: Cái phước hoặc cái nghiệp của ta nó hiện ra, bộc lộ ra
nhiều nơi.
Thứ
nhất là nó hiện ra nơi tướng mạo của ta, người có phước thì phải có tướng mạo
đặc biệt hơn người khác. Cái phước nghiệp của ta hiện ra nơi ngày giờ sinh của
ta, nó hiện ra quy luật nên mấy người chấm tử vi mới bắt được cái quy luật đó.
Họ tìm họ đọc cuộc đời của mình trước là như vậy.
Rồi cái
phước của ta nó hiện ra nơi cái phong thủy cái phong cảnh mà ta ở cho nên mấy
ông thầy phong thủy mới có cái nghề mà làm ăn. Mấy ông tìm cách đọc nhân quả của
ta mà bắt ta sửa cửa sửa bếp hoài làm ta tốn tiền gần chết.
Rồi cái
phước cái nghiệp của ta nó bộc lộ nơi tác phẩm của ta. Tức là ta làm một bài
thơ, ta viết một cuốn sách thì cuộc đời ta hiện luôn ở trong đó. Rồi nó bộc lộ
ra nơi tính tình của ta, cái người có phước có nghiệp gì sẽ có tính na ná như
vậy. Và đặc biệt nữa là nó bộc lộ nơi công cộng đồng mà ta sinh sống.
Nếu ta
có phước khi ta xuất hiện trong cộng đồng đó sẽ gặp nhiều chuyện may. Nếu ta
nặng nghiệp khi ta xuất hiện trong cộng đồng đó sẽ gặp nhiều xui xẻo. Đó là một
quy luật mà ta nên để ý.
Ta có
nghe chuyện một người vào mua hàng mà làm cho chỗ đó đắt hàng hay là ế hàng
ngày hôm đó không? Rất nhiều người tin vì thấy nó có thật. Nếu nói tin thì nói
là mê tín, nếu nói không thì không được vì nó có thật.
Rõ ràng
là nếu ngày nào mà bà đó bước vào là mình bán không được và có người bước vào
là cả ngày đó bán đắt. Thực ra nó rơi đúng vào một quy luật tức là phước và
nghiệp của ta nó ảnh hưởng lên cộng đồng của ta. Nên đầu năm mà nhờ người xông
đất cũng vậy nữa, ông bà mình đã nghiệm ra điều đó trong nhiều thế hệ nên cái
người xông đất sẽ báo cho ta biết năm đó trong nhà sẽ xảy ra chuyện gì. Vì lẽ
đó nên họ hay chọn người đẹp đẽ vui vẻ dễ chịu để xông đất để gặp nhiều cái hên
họ nhưng thực ra nghiệp luôn đi trước một bước. Nhân quả vẫn đi trước. Cho nên
cái quan trọng nhất vẫn là tu và làm phước.
Vậy
nên khi ta tu tới mức mà khi một người gặp ta mà họ gặp may thì chứng tỏ là
mình bắt đầu có đức tu. Còn họ gặp mình xong mà họ phải về phải đốt phong long
là ta ... tự biết rồi .
(Trích giảng giải Kinh Pháp Cú 23 -Chinh ta
còn không có) Namo Buddhaya
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét