Ý
NGHĨA LỢI ÍCH TỤNG KINH NIỆM PHẬT
Tụng kinh là một phương tiện nhiệm mầu để hành giả trở về với
chánh niệm, lắng dịu vọng tâm, thấm nhuần trí tuệ và từ bi của chư Phật. Mỗi thời
kinh không chỉ là sự lễ lạy hình thức, mà là một sự thực tập chuyển hóa, giúp
ta nhìn sâu vào bản thân và cuộc đời, mở ra cánh cửa tỉnh thức trong từng hơi
thở, từng câu Phật hiệu, từng câu kinh tiếng kệ.
Nhưng không phải tụng xong là đủ. Kết thúc mỗi thời kinh là lúc
tâm hồn được gột rửa, trở nên nhẹ nhàng, trong sáng – chính là thời điểm thích
hợp nhất để phát khởi lòng sám hối chân thành và nuôi lớn những ước nguyện
thánh thiện. Từ đó, phát tâm hành trì miên mật, nguyện đoạn trừ những điều xấu
ác, tăng trưởng những thiện pháp, và đem ánh sáng Phật pháp lan tỏa đến muôn
loài.
Pháp
môn Niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ là con đường thẳng tắt, dễ hành, hợp căn cơ, được
chư Tổ Tịnh Độ xưng tụng là “pháp khó tin mà dễ tu”, chuyên dành cho người đời
mạt pháp. Bằng cách xưng niệm hồng danh A Di Đà Phật, tin niệm Phật sẽ cảm ứng với Phật sẽ được Phật
nhiếp thọ.
Vậy, tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật hiện tại giúp chúng ta giữ được
chánh niệm, tương lai chúng ta sẽ được vãng sanh, đồng thời hiện tại nhờ năng lực
niệm Phật mà bao nghiệp chướng, báo chướng của tự thân và các oan hồn uổng tử
chung quanh khuôn viên chúng ta sinh hoạt cũng được ân triêm lợi lạc.
Vì vậy, người niệm Phật lấy biểu tượng hoa sen làm chỗ quy về, hoa
sen có 8 tính chất siêu việt, một trong 8 tính chất hoa sen là trừng thanh.
Nghĩa là hoa sen mọc dưới bùn, hoa sen có đặc tính làm trong nước đục nơi hoa
sen mọc, cho nên lấy hoa sen làm biểu tượng cho người niệm Phật và chỗ quy thú
là thanh tịnh tâm, trừng tâm, lắng tâm. Hành giả niệm Phật nhận biết được sự lợi
ích của niệm Phật, nên dốc lòng tin và thực tập niệm Phật thường xuyên để tâm
được lắng đọng, nghiệp chướng tiêu trừ, mới có sự lợi ích, tự lợi lợi tha viên
mãn.
Miệng ta là đoá hoa sen
Mỗi khi khởi niệm một phen thơm lừng
Hành giả niệm Phật ở nơi đâu thì nơi đó giúp cho dân làng bình yên
lợi lạc, Phật pháp ở đâu dân chúng bình yên nơi đó. Phật giáo đến đâu đem hoà
bình đến đó. Lịch sử Phật giáo xưa nay chứng minh điều đó. Điều này chứng tỏ
người niệm Phật là người chuyển hoá uế độ thành Tịnh độ nhân gian. Vì thế cần
phải tin sâu nguyện thiết trong việc hành trì pháp môn cho đến ngày viên mãn./.
{¯{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét