SỰ TÍCH NGÀI ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Vị Bồ Tát
dùng “ánh sáng trí tuệ” để cứu độ vô lượng chúng sinh. Trong pháp môn Tịnh Độ,
người ta thường nhắc đến ba vị: -Phật A Di Đà. - Quán Thế Âm Bồ Tát. - Đại Thế Chí Bồ Tát
Ba vị được gọi là Tây Phương Tam Thánh.
Nếu Quán Thế Âm tượng trưng cho lòng từ vô biên, thì Đại
Thế Chí tượng trưng cho đại trí – đại lực, sức mạnh phá tan vô minh, cứu người
ra khỏi mê lầm chỉ bằng một luồng ánh sáng.
Nguồn gốc trong truyền thuyết: Tương truyền rằng, trong vô lượng kiếp về trước, Ngài
vốn là vị vương tử của một vương quốc giàu có. Nhưng thay vì vui hưởng bảo vật
thế gian, Ngài chỉ quan tâm đến việc tu hành và cứu người. Một ngày nọ, Ngài
nghe được lời nguyện của Phật A Di Đà về việc kiến lập cõi Tây Phương Cực Lạc,
nơi không còn khổ đau, nơi chúng sinh chỉ cần một niệm là thấy Phật.
Trái tim của Ngài rung động. Ngài phát
lời thệ nguyện:
- “Con nguyện dùng ánh sáng trí tuệ để soi đường cho tất
cả chúng sinh trở về Tịnh Độ.” Từ lời nguyện đó, thân tướng và tâm nguyện của
Ngài biến hóa thành một vị Đại Bồ Tát có ánh sáng chiếu khắp mười phương, khiến
những tâm hồn đang lạc lối tìm được đường trở về.
-Sức mạnh của Ngài : Trong kinh nói rằng, chỉ cần ánh sáng
nơi trán của Ngài xuất hiện, thì: – ma chướng tan biến.– tâm phiền não trở nên
nhẹ như gió – người mất phương hướng sẽ biết nên đi về đâu. – những ai niệm
Phật với lòng thành đều được Ngài trợ lực.
Ngài không cứu bằng sự dịu dàng như Quán Âm, mà bằng sức
mạnh trí tuệ sắc bén và năng lượng dũng mãnh, giống như ánh mặt trời phá tan
màn sương mù.
-Ý nghĩa hình tượng của
Ngài .Ngài thường được khắc họa với: -vòng ánh sáng xanh lam phía sau đầu. - một viên bảo châu sáng rực đặt trên đỉnh.- vẻ mặt kiên định nhưng từ ái. -tay cầm hoa sen xanh – biểu tượng của trí tuệ thanh tịnh.
Trí tuệ của Ngài không phải tri thức, mà là sự tỉnh thức
tuyệt đối, giúp con người phân rõ đúng – sai, thiện – ác, thật – giả giữa đời
loạn.
- Đại Thế Chí trong đời
sống. Truyền thuyết kể rằng, khi ai đó rơi vào tuyệt vọng, không biết làm gì,
không biết đi đường nào, chỉ cần một câu: “Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.” Lập tức
tâm sáng lại, giống như được ai đó nắm tay kéo khỏi vực sâu.
Nếu Quán Âm lắng nghe tiếng khóc, thì Đại Thế Chí thắp
đèn trong đêm để ta không còn sợ hãi.- Ý nghĩa cuối cùng Đại Thế Chí là lời nhắc nhở rằng:Dù
đời có tăm tối đến đâu, trí tuệ và ánh sáng vẫn luôn tồn tại trong chính mỗi
người.
Khi ta chịu quay về với tâm trong, thì Ngài đã ở đó từ
lâu.
Nam mô Đại
Thế Chí Bồ Tát!
Nguồn
sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét