CÀNG TU CÀNG NỔI SÂN
Một dấu hiệu bình thường trên hành trình
chuyển hóa Nhiều người mới tu tập, nhất là người tu tại gia, thường hoang mang
khi thấy mình càng tinh tấn thì lại càng dễ bực bội, sân si, hay soi lỗi người
khác. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thật ra đây là một hiện tượng rất tự nhiên,
phản ánh quá trình lột vỏ nghiệp chướng trong tâm.
1. Tu không làm phiền não biến mất – mà khiến
nó hiện ra. Tu tập giống như khuấy một chậu nước bẩn. Cặn bã vốn lắng dưới đáy
– giờ mới nổi lên mặt nước. Khi niệm Phật, thiền định, tụng kinh, ánh sáng
chánh niệm chiếu rọi tâm – làm lộ rõ những tâm niệm sâu kín như sân hận, tham
chấp, ngã mạn... Bạn không tệ hơn đâu. Bạn đang thấy rõ cái xấu vốn ẩn tàng.
Đây chính là cơ hội để đối diện – chuyển hóa – và giải thoát.
2. Chấp pháp – một loại "ma ngã"
trong tâm. Người mới tu thường: Chấp hình thức: "Tu thế mới đúng, kia là
sai." Chấp pháp môn: "Pháp mình cao, người khác kém." Chấp giới
luật: "Mình giữ tốt, người kia buông lung." Những "chấp” ấy dễ
sinh ngã mạn vi tế, rồi biến thành tâm phán xét, khởi sân, mất từ bi. Đây là ma
chướng vi tế – nếu không quán chiếu sẽ không dễ thấy.
3. Bản ngã giãy giụa trước khi buông bỏ. Tu là
hành trình hạ ngã. Nhưng “ngã" không chịu yên: - Ai trái ý => nổi sân.
- Ai hơn mình => ganh tị. - Ai kém hơn => khởi tâm khinh chê. Đó là bản
ngã đang phản kháng. Nếu bạn nhìn ra mà không đồng hóa, bạn đang đi qua một cửa
ải lớn trên con đường tu hành.
4. Tu mà không chánh niệm – dễ sinh nội kết.
Tu hành không phải là "ép tâm" hay "tranh thành tích". Ép
quá => sinh nội kết, dễ bức bối. - So đo quá => dễ khởi hơn thua, mất
lòng từ. Càng tu mà càng phiền não là vì chưa soi lại chính mình, mà cứ nhìn
vào lỗi người khác.
5. Đây
là cơ hội để tu sâu hơn. Sân si khởi lên không phải điều đáng sợ – mà là bài
thi của tâm thức. "Tâm này đang sân, nhưng ta biết nó đang sân. Không nuôi
dưỡng. Không chạy theo." Đó chính là chánh niệm – tỉnh giác – chuyển hóa.
Lúc này, bạn không thua. Bạn đang tiến sâu hơn vào chính mình. Nếu bạn đang
thấy mình "càng tu càng nổi sân", đừng bỏ cuộc. Có thể bạn không sai
– mà bạn đang đi sâu hơn vào tầng nghiệp thức. Cứ vững tâm, soi chiếu, và bước
tiếp. Vì ánh sáng chỉ hiện rõ... khi dám nhìn vào bóng tối bên trong.
Nguồn sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét