PHƯỚC
CẠN & NGHIỆP TRỔ.
Đến
giai đoạn nào đó, khi ai đó thay đổi tâm tính - hành vi, biểu lộ sự sân si, bám
chấp, thích khoe khoang, đó là dấu hiệu cho thấy trạng thái tâm linh của họ
đang đi xuống bởi những hành vi này xuất phát từ tham, sân, si (ba gốc rễ của
khổ đau), phúc đức của họ ko đủ giúp họ sáng suốt, nghiệp xấu đang bắt đầu chi
phối cuộc sống của họ.
Nghiệp
là quy luật nhân quả: mọi hành động, lời nói, suy nghĩ đều tạo ra
"nghiệp" (hành động có chủ ý). Khi phước đức suy giảm, nghiệp xấu có
điều kiện chín muồi và trổ quả trong hiện tại.
Biểu
hiện rõ nhất là mất đi sự bình an, sáng suốt, dễ hành động theo bản năng tiêu
cực, và những hành động này tạo ra vòng luẩn quẩn của nghiệp khổ.
1.
Phước đức được hiểu là năng lượng tích cực, kết quả của những hành động thiện
lành, vị tha. Khi sống trong sự sân si, đố kỵ, ganh ghét và bám chấp (tham lam,
cố chấp vào cái tôi), tâm trí chứa đầy năng lượng tiêu cực không chỉ gây hại
cho sức khỏe tinh thần mà còn "đốt cháy" phước báu đã tạo ra trước
đó.
2. Khi
nghiệp trổ, con người dễ gặp phải những chuyện không may mắn, tai ương, hoặc bị
người khác xa lánh. Sự khoe khoang có thể dẫn đến việc bị lừa đảo hoặc gặp nguy
hiểm vì thu hút sự chú ý không mong muốn. Bám chấp và khoe khoang là dấu hiệu
của sự trống rỗng, thiếu thốn - chưa đủ đầy bên trong. Khoe khoang (ngã mạn) là
biểu hiện của sự chấp vào "cái tôi" (ta giỏi hơn, ta giàu hơn), cố
gắng lấp đầy bằng những vật chất hào nhoáng, bằng lời khen ngợi phù phiếm từ
người khác thay vì dùng tài sản hay năng lực để giúp đỡ người khác (tạo phước),
lại dùng nó để thỏa mãn bản ngã, không tạo thêm công đức mà còn khiến người
khác khó chịu, dẫn đến tiêu hao phước báu.
Sân si
là liều thuốc độc khiến bạn chỉ nhìn thấy sự thiếu thốn của bản thân và sự dư
thừa của người khác. Mỗi lần bạn đố kỵ, bạn đang tự tay đóng chặt cánh cửa của
lòng biết ơn và niềm vui. Năng lượng tiêu cực đó không chỉ làm bạn kiệt sức, mà
còn xua đuổi những điều may mắn lẽ ra dành cho bạn.
Chỉ có
Phúc mới vượt được Hoạ. PHƯỚC CẠN hay khởi vào vận xấu, cơ hội để THAY ĐỔI luôn
nằm trong tay bạn thông qua việc soi xét lại bản thân, sửa đổi tâm tính. Thật
lòng nhất, hãy tự trả lời 3 câu hỏi sau:
1.
"Mình đang cảm thấy thế nào khi thấy người khác thành công / hạnh
phúc?"
- Nếu
câu trả lời là sự khó chịu, ganh tị (sân si), đó là lúc bạn cần nhìn nhận lại
tâm mình.
2.
"Mình có đang liên tục nghĩ về những gì mình sở hữu và mong muốn người
khác biết điều đó không?"
- Nếu
có, bạn đang bị bám chấp và ngã mạn (khoe khoang) chi phối, tâm bạn đang hướng
ra bên ngoài thay vì hướng vào bên trong.
3.
"Mình có cảm thấy thực sự bình an và hài lòng với cuộc sống hiện tại
không, hay luôn chạy theo một thứ gì đó vô hình?"
- Sự
bất an liên tục là dấu hiệu rõ ràng nhất của phước cạn và nghiệp đang chi phối.
5 cách
sửa đổi, tu tập:
1. Thực
hành Lòng biết ơn (Gratitude): - Mỗi ngày, hãy dành 5 phút viết ra hoặc nghĩ về
3 điều bạn cảm thấy biết ơn trong cuộc sống, dù là nhỏ nhặt nhất (bữa cơm ấm,
giấc ngủ ngon, sức khỏe). Lòng biết ơn là liều thuốc giải độc mạnh nhất cho sự
sân si và bám chấp.
2. Rèn
luyện Sự tùy hỷ (Mudita): - Thay vì ganh tị, khi thấy ai đó hạnh phúc, hãy mỉm
cười và nói "Tôi tùy hỷ với hạnh phúc của bạn". Hành động này giúp mở
rộng trái tim và tích lũy công đức ngay lập tức.
3. Giữ
chánh niệm trong lời nói và hành động (Mindfulness): - Trước khi nói hay làm
bất cứ điều gì, hãy tự hỏi: "Lời nói/hành động này có xuất phát từ lòng từ
bi không, hay từ sự sân si, khoe khoang?". Thực hành im lặng khi tâm đang
nổi sóng.
4. Tập
trung vào việc Cho đi (Bố thí): - Cách nhanh nhất để tăng phước là gieo hạt
giống thiện lành. Cho đi không chỉ là vật chất (tiền bạc, đồ dùng), mà còn là
thời gian, kiến thức, nụ cười, lời an ủi. Cho đi vô điều kiện (vô tư) sẽ phá
tan sự bám chấp.
5.
Thiền định và Quay về nội tâm: - Dành thời gian mỗi ngày để ngồi yên, quan sát
hơi thở và suy nghĩ của mình. Thiền định giúp làm dịu tâm trí, nhận diện sân si
ngay khi nó vừa khởi lên, và giúp bạn kết nối lại với trí tuệ bên trong, từ đó
đưa ra những lựa chọn đúng đắn, không bị nghiệp xấu dẫn dắt.
Hãy nhớ
rằng, học tập - sửa đổi bản thân là một hành trình dài. Bằng cách sửa đổi tâm
tính từ những điều nhỏ nhất bạn đang tự tay xây dựng lại phước báu của mình,
biến cuộc đời từ sự bất an, sân hận thành một miền đất của sự bình an và trí
tuệ. Hãy bắt đầu từ hôm nay nếu có thể nhé.
Nguồn sưu tầm
{¯{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét