ĐIỀU GÌ ĐÁNG SỢ NHẤT TRONG ĐỜI MÌNH?
Đáp:
Trên một phi trường có một anh phóng viên, mỗi người đi qua anh đều hỏi, anh,
chị, cô, chú hay ông bà chỉ có một câu: “Điều gì đáng sợ nhất trong đời của
mình”. Có người nói chiến tranh là đáng sợ nhất; có người nói thiên tai là đáng
sợ nhất, có người nói dịch bệnh là đáng sợ nhất, có người nói phản bội là đáng
sợ nhất v.v…mỗi người một cách trả lời.
Lại
có một vị Thiền sư đi qua, thì anh phóng viên cũng hỏi một câu như vậy. Vị Thiền
sư nay thay vì trả lời, lại hỏi anh phóng viên:
-
“Anh là ai ” cho tôi biết ?
-
Anh phóng viên đáp: Tôi là Jon Sit Bus.
-
Vị thiền sư đáp: Đó là tên của
anh, vậy anh là ai?
-
Anh ta đáp: Tôi là phóng viên đài truyền hình.
-
Vị thiền sư nói: Đó là chức vụ của anh, vậy anh là ai?
-
Lúc này anh phóng viên căn thẳng một chút, anh trả lời tôi là một con người
thôi.
-
Vị thiền sư nói: Con người là để phân biệt giữa con người và loài vật. Vậy
anh là ai?
-
Anh chàng phóng viên đến đây thì hết trả lời, vẻ mặt anh thì thấy khó chịu
không vui tí nào.
-
Vị thiền sư cười hồn nhiên và nói rằng:
-
“Điều đáng sợ nhất trên đời là không biết mình là ai?”
-
Vì không biết mình là ai, nên cái gì cũng cho là mình là của mình.v.v..
Câu chuyện còn dài nữa, nhưng đến
đây có câu trả lời “cái gì là đáng sợ nhất”.
(Trích Phật pháp bách vấn tập
I, 15/11-2024)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét