AI LÀ NGƯỜI TẠC TƯỢNG PHẬT ĐẦU TIÊN?
Đáp: Người tạc tượng Phật đầu tiên là vua Ưu Đà Diên
(Ưu Điền) trị vì nước Câu Diệm Di, là người đầu tiên dùng gỗ thơm chiên đàn tạo
ra hình tượng Phật Thích Ca Mâu Ni khi Phật còn tại thế.
Theo
kinh văn ghi: Sau thời gian 49 năm thuyết
pháp hoá độ chúng sanh, trong mùa an cư cuối cùng, Đức Phật tạm rời nhân gian để
lên cung trời Đao Lợi thuyết kinh độ cho
chư Thiên và Ma Da Thánh Mẫu. Trong thời gian này, vua Ưu Đà Diên là một Phật tử
thuần thành, kính tin Tam bảo, không nhìn thấy bóng dáng của Phật, nên đã sinh
lòng khát ngưỡng, nên nảy sinh ra ý tưởng tạo hình tượng Phật.
Lúc ấy,
vua cho triệu các thợ điêu khắc nổi tiếng trong nước để tạo tượng Phật, nhưng
không có ai dám tạc, đều từ chối. Họ nghĩ rằng, sắc tướng của Thế Tôn vạn lần
cao quý, dung nghi của Phật siêu việt trần gian không ai có thể chuyển tải hết
được những đức tướng đó trong khi tạc tượng, e rằng phải đắc tội với Thế Tôn.
Vì thế các thợ điêu khắc không ai dám đứng ra nhận trách nhiệm điêu khắc. Khi ấy, có một vị Trời tên là Tỳ
Thủ Yết La nhìn thấy việc này, nên đã hoá hiện ra làm người thợ điêu khắc. Người
ấy đến trước vua mà nói rằng: “Tôi nay vì nhà vua mà tạo tượng, nghề khéo của
tôi không ai sánh bằng, cúi xin hoàng thượng chớ sai ai khác”. Chỉ trong một
ngày, tượng Phật được tạc xong bởi bàn tay khéo léo của vị Trời tên Tỳ Thủ Yết
La. Vừa nhìn thấy tượng Phật, tướng tốt trang nghiêm, tâm vua liền phát sinh đức
tin thanh tịnh, nên chứng được Nhu Thuận nhẫn, sau khi chứng được Nhu thuận Nhẫn,
vua vô cùng mừng rỡ, bao nhiêu nghiệp chướng và lo buồn đều tan biến hết. Và
truyền thống tạc tượng Phật có từ đó, công đức tạc tượng rất lớn, phước báo rất
lớn, làm cho tội chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc. Tạo tượng Phật chính là tạo
thiện duyên cho nhiều người chiêm ngưỡng khởi lòng tin Tam bảo, nhờ công đức đó
mà những người phát tâm tạo tượng sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, tội diệt phước
sanh, v.v…/.
(Trích Phật Pháp Bách vấn tập I)
{]{
CÁC CÂU HỎI TỪ ĐÂY LÊN TRÊN
PHÁP NGỮ: “Khi cái chết đến,
cha mẹ không thể cứu bạn, con cái cũng không thể cứu bạn, bạn dùng con mắt nhìn
những người chung quanh đứng bên cạnh mình?
Ai là người có thể nương tựa, nương nhờ? Chỉ có A Di Đà Phật mới có thể
cứu độ bạn, nhiếp thọ bạn, bảo vệ bạn và thành tựu cho bạn. Điều này chẳng phải
rõ ràng lắm rồi chăng? Sanh tử đại sự
không ai có thể giúp mình, chỉ có thể nương nhờ Phật A Di Đà giúp ta vãng sanh
thế giới Cực lạc, khi đã hiểu rõ điều này thì phải nhất tâm nhất ý một lòng một
dạ, niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ.Thật sự là không còn con đường thứ hai nào khác
cho chúng ta lựa chọn nữa? Không còn điểm
thứ hai nào khác cho chúng ta nương về! (HT Tịnh Không)
Nên hãy thường xuyên niệm A Di Đà Phật!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét