MUỐN CÓ AN LẠC HẠNH PHÚC
Bạn muốn có an lạc hạnh phúc, có một
cuộc sống tốt đẹp trọn vẹn và ý nghĩa, thì bạn phải mở lòng ra giúp đỡ mọi người
khác nếu có thể. Còn nếu không giúp đỡ được gì, thì ít nhất cũng đừng làm hại
ai, đừng làm tổn thương ai. Có gieo nhân thì gặt quả thế thôi, không phải cầu
xin mà được, không phải vận may mà có, không phải tuổi tác, năm tháng, ngày giờ,
phương hướng tốt mà nên. Mọi sự mọi vật trên đời đều quyết định do Nhân và Quả.
Món ngon qua khỏi cổ thì hết ngon, tiệc
vui rời khỏi ghế thì hết Thế mà nhiều
người ham thích các thú vui giả tạm. Cái
vui chân thật và lâu bền là cái vui nơi tự tâm, mà ít ai để ý.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét