Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2026

NGÔI NHÀ CUỐI CÙNG (MÓN QUÀ CUỐI ĐỜI)

 

NGÔI NHÀ CUỐI CÙNG (MÓN QUÀ CUỐI ĐỜI)

 Có một thợ xây đã lớn tuổi, ông nghĩ sẽ về hưu để tận hưởng cuộc sống an nhàn lúc tuổi già với gia đình. Ông đã thông báo điều này cho người chủ, và ông chủ đồng ý sẽ cho ông nghĩ hưu, nhưng mà ông hãy làm cho tôi một căn nhà sau cùng nhé!. Người thợ xây miễn cưỡng chấp nhận làm ngôi nhà cuối cùng cho ông chủ. Nhưng vì quá mệt mõi và chán chường cho công việc nầy rồi, nên ông làm cẩu thả, thiếu sự tận tâm, thiếu sự chu đáo như trước đó, như ông đã từng làm, và ông còn dùng những vật liệu kém chất lượng để xây nhà, và ngôi nhà đã hoàn thành.  Người chủ đến và một điều bất ngờ đã xảy ra. Ông chủ đã trao chiếc chìa khóa ngôi nhà ông xây cuối cùng này cho người thợ và nói: Vì ông rất tận tâm trong công việc xây cất  suốt quá trình công tác với tôi đã đóng góp nên sự phát triển của công trình . Ngôi nhà này chính là món quà tôi muốn tặng ông, gọi là biết ơn trong suốt quá trình đóng góp cho công ty. Nghe đến đây thì người thợ xây choáng váng và cảm thấy rất  hỗ thẹn. Vì nếu ông biết rằng ngôi nhà này làm cho chính mình thì ông đã không xây một cách cẩu thả chểnh mãng và thiếu chu đáo.

Cuộc đời cũng vậy, mỗi một việc làm chúng ta chọn, chúng ta sống, nó giống như những viên gạch được lặng lẽ đặt xuống, khi ta làm bằng sự chân thành và trách nhiệm và sự yêu thương, là ta đã đang xây một ngôi nhà vững chắc. Còn khi ta sống đối phó với cẩu thả hay là buông xuôi là ta đã âm thầm tạo nên vết nứt cho chính ngôi nhà tương lai. Vì thế, cách ta sống như thế nào, chúng ta đừng chờ đến lúc nhận chiếc chìa khóa của cuộc đời một cách tiếc nuối. Vì mỗi việc chúng ta làm cũng chính chúng ta đang xây dựng ngôi nhà cho chính mình./.

Phần phụ: Trên đời nầy, cái gì cũng  có thể thay đổi, nhưng Nhân quả thì không bao giờ thay đổi. Nhiều lúc chúng ta nghĩ, mình làm ác, nghĩ ác, nghĩ rằng không ai biết, không ai hay. Nhưng những mỗi một ý nghĩ, mỗi một hành động, là một viên gạch xây nhà cho ta ở trong tương lai. Vậy nên hãy cẩn thận lời nói, ý nghĩ và hành động trước khi làm việc gì.

Nói vậy, nhưng rất khó giữ tâm, giữ ý nhất là giữ cái miệng. Vì tập khí xấu chúng ta đã huân tập từ lâu quá nhiều, nay bảo giữ rất khó. Người ta nói giữ cửa thànhthì dễ còn giữ cửa miệng rất khó. Duy chỉ có nương vào câu Phật hiệu giữ khẩu nghiệp và giữ tâm thì có thể./.                                                                             Nguồn sưu tầm.

{]{

NGÔI NHÀ CUỐI CÙNG (MÓN QUÀ CUỐI ĐỜI) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: CHÙA TAM BẢO TAM KỲ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét