CHÚNG TA CHẾT
TRONG HOÀN CẢNH NÀO
ĐỂ ĐƯỢC AN TOÀN?
Chỉ có cái chết
xảy ra trong tiến trình tự nhiên của sự già và đi đến suy hao như ngọn đèn vừa
hết dầu, vừa hết tim đèn thì cái chết này xảy ra nhẹ nhàng, như một giấc ngủ
lịm đi. Chỉ có cái chết của các bậc thánh hay những vị có Chánh niệm mạnh, hoặc
những vị đi vào thiền định và thiền tuệ thì họ có thể làm chủ Tâm trước cái
chết. Còn lại những cái chết xảy ra do những cơn đau quằn quại, hoặc những cái
chết bị xe tông, lửa cháy, đuối nước, bom đạn, động đất, bị người khác đâm chém
… là những cái chết rất khó làm chủ tâm mình, cái chết này Tâm thường bị hoảng
loạn, sợ hãi, khiếp đảm thì sự tái sanh rất nguy hiểm trạng thái tâm lúc này
rất kinh cảm.
Và một cái chết
xảy ra trong tình trạng, quyến luyến, thương tiếc, dính mắc, nuối tiếc, ân hận,
thù oán cũng sẽ làm cho cái chết trở nên nguy hiểm trong sự tái sanh. Vì vậy
hãy cố gắng hành thiền phát triển Chánh niệm, cố gắng tụng niệm ân Đức Phật,
những hình ảnh lễ Phật dâng cúng hương hoa đèn, và những thiện pháp đặt bát đến
chư Tăng và bố thí đến những người nghèo khổ, học pháp, nghe pháp mỗi ngày là
năng lực thiện nghiệp thuần thục để đến lúc cái chết xảy ra chúng ta có đủ năng
lực để điều phục tâm và làm chủ tâm theo hướng thiện nghiệp trong lúc cận tử là
đối diện với cái chết. Hãy chuẩn bị cho mình một cái chết tốt đẹp bắt đầu từ
ngày hôm nay nghe, đừng bao giờ nghĩ cái chết còn cách xa để rồi chúng ta cứ
mãi lười biếng, và hẹn ngày này qua ngày khác, thời gian không thể chờ đợi
chúng ta, sức khỏe cũng chẳng chờ đợi chúng ta, vô thường cũng chẳng chờ đợi
chúng ta. Không thể nói bận rộn quá không tu được, quan trọng chúng ta biết sắp
xếp thời gian, quan trọng chúng ta thích chọn lựa cái gì. “hãy tự mình nương
tựa chính mình “hãy tự mình cứu lấy chính mình trong vòng luân hồi sinh tử này.
Đức Phật Không
thể làm gì cho chúng ta, cũng không thể có ai giúp chúng ta. Ta là chủ nhân của
nghiệp. Người ta có thương mình cỡ nào thì cũng nấu cơm và đưa cơm đến miệng,
còn nuốt hay không là phải tự mình quyết định.
Sadhu! Sadhu! Lành thay Kính lễ Đức Thế Tôn
Bậc A la Hán Chánh Đẳng Giác.
Nam Mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật!
{]{ Nguồn sưu tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét