LỜI TỰA
Trong dòng chảy vô thường của thời gian, đời người trôi qua
nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Mới hôm nào còn là những bước chân bỡ ngỡ đến
chùa tìm sự bình an, nay tóc đã điểm sương, tâm trải nhiều nỗi thăng trầm, mới
chợt hiểu rằng: Điều quý nhất không phải là sống lâu, mà là sống hiểu; không
phải có nhiều, mà là biết đủ; không phải hơn người, mà là thắng được chính
mình. Chính vì vậy, việc học và hành Phật pháp luôn là hành trình trở về — trở
về với tâm chân thật, với tánh thiện lành vốn sẵn nơi mỗi con người.
Tập Giáo lý 51 được biên soạn nhằm tiếp nối mạch tu học của
Phật tử đạo tràng chùa Tam Bảo, không chỉ để đọc, để biết, mà để thực hành ngay
trong đời sống thường nhật. Phật pháp không ở nơi cao xa, không nằm trong những
lời nói huyền nhiệm, mà hiện hữu ngay trong từng hơi thở, từng lời nói, từng ý
nghĩ của chúng ta. Khi tâm còn vướng mắc, thế giới là phiền não; khi tâm an
tịnh, cuộc đời liền hóa đạo tràng.
Nội dung tập sách lần này xoay quanh những pháp tu căn bản
nhưng thiết thực: hiểu khổ và nguyên nhân của khổ, chuyển hóa tham ái, nuôi
dưỡng chánh niệm, xây dựng niềm tin nhân quả, thực hành buông xả, phát khởi
lòng từ và nuôi lớn tâm nguyện giải thoát. Người học Phật nếu chỉ cầu bình an
bên ngoài mà không chuyển hóa nội tâm thì bình an ấy mong manh. Nhưng khi hiểu
được cội rễ của khổ đau là vô minh, chấp ngã và tham ái, ta mới biết quay về
điều phục thân – khẩu – ý, từ đó khổ đau dần tan rã.
Trong đời sống hiện đại, con người càng nhiều tiện nghi lại
càng nhiều lo âu. Có tiền nhưng mất ngủ, có nhà cao nhưng lòng bất an, có bạn
đông mà vẫn cô độc. Đức Phật đã dạy: Khổ không do hoàn cảnh, mà do cách ta nhìn
hoàn cảnh. Vì vậy, việc tu học không phải để trốn đời, mà để sống giữa đời mà
không bị đời lôi cuốn. Người biết tu là người biết dừng, biết nhìn, biết hiểu
và biết thương.
Một điểm nổi bật của tập giáo lý này là nhấn mạnh sức mạnh
của tâm nguyện và sự thực hành liên tục. Cầu nguyện không phải là xin thay đổi
nhân quả, mà là chuyển hóa chính mình để phù hợp với nhân quả thiện lành. Niệm
Phật không phải để cầu phép màu, mà để giữ tâm thanh tịnh. Buông không phải là bỏ
trách nhiệm, mà là buông chấp trước. Khi hiểu đúng, mọi pháp tu đều trở nên nhẹ
nhàng và gần gũi.
Người học Phật thường mong tìm điều cao siêu, nhưng thật ra
đạo lớn nằm trong điều giản dị: Nói lời hiền, giữ lòng nhẫn, sống chân thật,
biết đủ, tin sâu nhân quả. Một niệm thiện có thể chuyển hướng cả cuộc đời; một
niệm sân có thể phá hỏng bao công đức. Vì vậy, tu không phải đợi đến khi rảnh
rỗi, mà tu ngay khi đang sống; không phải đợi đến khi già, mà tu từ lúc còn
khỏe; không phải chỉ ở chùa, mà ngay giữa gia đình, công việc và xã hội.
Chùa Tam Bảo từ lâu là mái nhà tâm linh của nhiều Phật tử
tại địa phương. Đạo tràng không chỉ là nơi lễ bái, mà còn là nơi học hiểu giáo
pháp, nuôi dưỡng đời sống đạo đức, và gieo duyên lành cho thế hệ mai sau. Việc
duy trì biên soạn các tập giáo lý chính là nhịp cầu nối giữa giáo lý và đời
sống, giữa kinh điển và thực hành, giúp người học không lạc vào mê tín mà vững
vàng trên con đường chánh pháp.
Tập Giáo lý 51 không mong mang đến tri thức sâu rộng, mà
mong khơi dậy sự tỉnh thức. Người đọc có thể chỉ nhớ một câu, nhưng nếu đem áp
dụng, giá trị còn lớn hơn đọc cả trăm trang mà không hành. Mỗi bài viết là một
lời nhắc nhở nhẹ nhàng: đời vô thường, hãy sống tỉnh thức; người khó hiểu, hãy
dùng từ bi; cảnh trái ý, hãy dùng nhẫn; tâm dao động, hãy quay về hơi thở và
danh hiệu Phật.
Người gặp được Phật pháp là duyên lành nhiều đời. Nhưng biết
đạo mà không hành thì duyên ấy trôi qua vô ích. Do đó, mong rằng tập sách này
trở thành người bạn đồng hành, giúp mỗi Phật tử mỗi ngày tiến một bước nhỏ: Bớt
một lời nóng giận, thêm một niệm bao dung; bớt một lần than phiền, thêm một lần
niệm Phật; bớt một chút tham cầu, thêm một phần an lạc.
Cầu chúc cho tất cả quý Phật tử khi đọc và thực hành theo
tập giáo lý này đều nuôi lớn được tín – nguyện – hạnh, biết quay về nương tựa
Tam Bảo, sống an ổn giữa cuộc đời biến động, và từng bước đi trên con đường
giải thoát. Nếu mỗi người thắp sáng được một ngọn đèn trong tâm mình, thì cả
cộng đồng sẽ bừng lên ánh sáng của hiểu biết và thương yêu.
Nguyện đem công đức nhỏ bé này hồi hướng khắp pháp giới
chúng sanh đồng được lợi lạc, thân tâm an lạc, đời sống tỉnh thức, và đồng
hướng về bến bờ giác ngộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét