Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2026

“Biết Mình Ở Đâu, Tự Lòng Sẽ Lặng”

 

“Biết Mình Ở Đâu, Tự Lòng Sẽ Lặng”

Có người nói rằng sống giữa đời, khôn ngoan là phải đấu. Nhưng Phật dạy rằng biết đủ, biết buông, mới thật là trí huệ.

Không phải ai lặng thinh cũng là yếu thế. Có khi, đó là người đã nhìn rõ được vị trí của mình trong biển đời mênh mông. Miệng, nói lời ái ngữ, để không làm đau ai Tâm, nghĩ điều thiện lành, để không làm khổ chính mình Mắt, chọn nhìn điều tốt đẹp, để thế gian bớt xấu đi một phần Và sống, dặn lòng không tranh hơn thua với đời. Không phải vì thua, mà là vì đã hiểu.

Mỗi người có một mảnh đất để gieo hạt. Mảnh đất của ta, ta chăm. Mảnh đất của người, ta không dòm ngó. Không phải tất cả những gì mình muốn, đều thuộc về mình. Và không phải tất cả những gì thuộc về mình, đều cần giữ mãi.

Khi biết mình đang đứng đâu, lòng tự nhiên sẽ bớt vọng động. Không còn đòi hỏi, không còn oán trách, không còn so sánh, không còn sân hận. Chỉ còn lại một người, sống bình thường giữa đời thường, mà lòng thì an lạc như đã về quê hương.

Cuối cùng, ai sống cũng chỉ cần một chén cơm no, một giấc ngủ yên, và một trái tim biết buông khi đến lúc. Bởi người tỉnh thức, không phải người lấy được nhiều thứ. Mà là người đủ nhẹ để buông cái không cần.

Nguyện cho mỗi ngày, ta bước đi với miệng hiền, mắt sáng, tâm trong. Điều đã không thuộc về mình, dù có chạy theo, cũng là gió qua tay. Miệng hiền, mắt sáng, tâm an Không tranh được mất, chẳng màng thấp cao. Biết mình đứng chỗ nào. Thì thôi mỏi mệt lao xao cõi người.

Nam Mô A Di Đà Phật - Một Hạt Từ Bi -

{]{

“Biết Mình Ở Đâu, Tự Lòng Sẽ Lặng” Rating: 4.5 Diposkan Oleh: CHÙA TAM BẢO TAM KỲ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét