TÂM NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?
Khi tâm con người đổi thay, nhân cách cũng đổi thay. Khi nhân cách đổi
thay, cái nhìn cũng đổi thay. Khi cái nhìn đổi thay, môi trường xung quanh cũng
đổi thay. Khi môi trường đổi thay, vận may bắt đầu đổi thay. Khi vận may đổi
thay, số phận của chính mình cũng đổi thay. Thứ thật sự đáng tin cậy và nương tựa
chính là tâm của mình.
Không phải ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo hay sao hạn.
Không phải bùa chú, vật hộ thân đeo trên người. Không phải dây hộ trì,
nghi thức ràng buộc. Mà là ở bên trong tâm - lấy tâm thiện, sự mềm mại, sự tha
thứ, tấm lòng rộng lượng, lòng trắc ẩn làm những “mỹ phẩm” của tâm để tự trang
điểm, để tình thương nảy sinh từ trong tâm để sống hài hòa với môi trường bằng
chính tâm mình.
Người xưa có nói: chỉ cần biết giữ một niệm tâm, thì từ trời cao đến đất
thấp đều dần dần có thể thấu hiểu. Nếu kiềm chế được thiện và bất thiện trong
tâm, thì tính ích kỷ sẽ dần dần giảm bớt. Có những người như hoa sen, chỉ khi
nhìn từ xa mới thấy được vẻ đẹp. Có những người như trà, chỉ khi ủ lâu mới biết
được hương vị thật. Có những người như không khí, không nên để tâm thì cứ đừng
để tâm. Có những người như cây, nên nương tựa thì hãy nương tựa.Tất cả đều là
nhân duyên mà thôi.
Đời người là tu tập, là rèn luyện chính trái tim và tâm thức của mình.
Chỉ cần tâm trở nên mềm mại, thì mọi thứ bắt đầu trở nên đẹp đẽ. Khi tâm thanh
tịnh, môi trường trở nên trong sáng. Khi tâm hoan hỷ, cuộc đời tràn đầy an vui
và sung túc. Trong kiếp sống này, dù cuộc đời ở bất kỳ hoàn cảnh nào, đừng đổ lỗi
cho người khác. Mọi vui, giận, đục, trong, cười, ghét đều do chính mình tạo ra.
Cuộc đời không phải là một cuộc chiến, mà là tiếng vọng.
Hãy thử trao điều tốt đẹp nhất của bạn cho người khác, điều tốt đẹp nhất
của họ sẽ trở lại với bạn. Bạn giúp người khác càng nhiều, thì bạn càng nhận được
nhiều sự giúp đỡ. Bạn xây tường cao quanh mình càng nhiều, thì cuối cùng, giữa
bốn bức tường ấy, bạn chỉ còn lại một mình. Nếu biết dùng sự khiêm hạ, mềm mỏng
cùng với lời khen ngợi và tán thán, thì trong đời sống con người, bạn sẽ sống một
cách an vui.
- Đức Trưởng lão Nandamālābhivaṃsa –
Nguồn
sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét