QUÁN CHIẾU CÁI CHẾT
Chết là một quy luật tự nhiên không một ai
tránh khỏi, dù có sợ chết hay không sợ chết mọi người đều phải chết. Phải quán
như vậy để chủng bị cho một cái chết nhẹ nhàng không sợ hãi lo âu. Lúc sắp chết
tâm thần không rối loạn lo âu sợ hãi thì sau cái chết thần thức sẽ đến nơi cảnh
giới thanh tịnh an nhàn; nếu sắp chết đau khổ lo âu buồn giận thì sau khi chết,
thần thức sẽ đến cảnh giới khổ đau đọa
vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì thế phải chủng bị cho sau khi chết
không rơi vào cảnh khổ, bằng cách khi
còn sống cố gắng làm các việc thiện, giữ tâm thanh tịnh, không giận, không hờn,
không tham, không chấp. Và điều duy nhất chuyên tâm niệm Phật. Niệm Phật giúp
tâm được an tịnh, không nghĩ việc ác và được Phật lực gia trì nên lúc sống tâm
an lạc lúc chết không sa đọa vào ba đường ác. Và nên quán cái chết như sau:
1/ Thọ mạng của chúng ta không chắc chắn, người trẻ có thể
chết trước người già, người khỏe mạnh có thể chết trước người đau bịnh.
2/ Có nhiều nguyên nhân đưa đến cái chết: Đời sống tiện nghi có thể giết ta chết sớm,
chẳng hạn như thực phẩm ta ăn, nước ta uống, cửa nhà ta ở, xe cộ ta đi.
(ăn uống không điều
độ, ăn uống những thức ăn độc hại, ăn uống liên quan đến việc giết hại sanh mạng
chúng sanh. Những nguyên nhân dẫn đến đau bịnh và chết sớm. Nhà cửa ở không an
toàn, có thể sập, có thể bị cháy.. xe cộ đi có thể gây tai nạn chúng ta có thể
chết vì phương tiện xe cộ)
3/ Khi chết đến, của cải, tài sản, địa vị, tiền bạc không
thể giúp ta khỏi cái chết. Của cải vật chất là thứ bên ngoài thân nên không
giúp được tính mạng của ta khi phước hết, tai nạn, bịnh hoạn đến.
4/ Người thân, bạn bè không ngăn được cái chết, và cũng
không đi cùng với ta. Dù cho có nhiều người thân và bạn bè đông, thương yêu hết mực,
nhưng không có ai giúp ta khỏi cái chết, và chết mình ta chứ không ai cùng đi
theo.
5/ Ngay cả thân thể quý giá này của chúng ta cũng không
giúp gì được, khi cái chết đến ta phải bỏ nó. Khi có cái thân khỏe mạnh, đẹp đẽ,
cường tráng nhưng phước hết tuổi thọ không còn, thì có bảo vệ bao nhiêu, quý mến
bao nhiêu cũng không giữ được. Rồi sẽ chết./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét