8 NGUYÊN TẮC
TÍCH ÂM ĐỨC – GỐC RỄ THAY ĐỔI VẬN MỆNH
Hôm nay,
ngày 23 tháng Chạp – ngày Thập Trai, lại đang ở thời khắc cuối năm. Đây là lúc
rất tốt để mỗi người quay về soi lại thân – khẩu – ý, khuyến tu, khuyên hành
thiện, và tin sâu nhân quả, gieo lại những hạt lành cho chặng đường sắp tới.
1- Giữ Khẩu – cửa vào nhanh nhất của phúc và họa.
Một lời nói ác có thể gieo nghiệp tức thì. Một lời nói thiện có thể cứu người
trong vô hình. Muốn biết vận mình đang lên hay xuống, hãy nhìn lại mỗi ngày, miệng
mình đang tạo gì.
2 - Không
hại người . Không hại bằng thân. Không hại bằng lời. Không hại bằng ý nghĩ ích
kỷ. Mỗi lần làm người khác tổn thương, dù rất nhỏ, cũng là tự rút phúc của
chính mình
3 -Giúp
người trong im lặng. Không kể công. Không mong báo đáp. Việc thiện càng kín, đức
càng dày, phúc càng sâu.
4 -Hiếu
thuận – gốc của mọi phúc, Hiếu là thái độ sống, không chỉ là tiền bạc. Một câu
nói làm cha mẹ an lòng, mạnh hơn vạn lễ cúng cầu. Bất hiếu chính là tự cắt long
mạch phúc báo của đời mình.
5- Không phá duyên lành của người khác, Không
chia rẽ.
Không gieo
nghi kỵ. Không kéo người xuống chỉ để nuôi cái tôi. Phá duyên người khác là tự
đóng cửa duyên mình.
6 -Sống
đúng khi không ai nhìn. Một mình vẫn ngay thẳng. Một mình vẫn giữ đạo làm người.
Đó là nơi âm đức thật sự được tích tụ.
7 -Dám sửa
mình – đại công đức. Biết nhận lỗi. Biết bỏ ngụy biện. Biết thay đổi thật sự. Một
lần sửa mình tận gốc , bằng mười năm làm thiện hình thức.
8- Từ bi với
muôn loài – gốc sâu của âm đức. Tránh sát sinh, Ăn chay, giảm sát, nuôi dưỡng
lòng thương. Phóng sinh tùy duyên khi có thể – đúng pháp, nuôi dưỡng lòng từ.
không hình thức, không chạy theo số lượng, Một niệm từ bi khởi lên, không chỉ cứu
một mạng sống, mà còn làm mềm nghiệp của chính mình. Người biết thương sinh mạng,
trời đất cũng dễ thương người.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét