ĐỜI NÀY AI
MÀ GẶP ĐƯỢC PHẬT PHÁP, TIN VÀO LUẬT NHÂN QUẢ, BIẾT TINH TẤN TU TẬP THÌ NÊN BIẾT
NGƯỜI NÀY PHÚC ĐỨC KHÔNG HỀ NHỎ
Có người cả
đời chẳng biết đến Phật Pháp. Có người biết, nhưng chẳng tin. Có người tin,
nhưng chẳng hành. Và có người dù đời còn nhiều lo toan, bận rộn nhưng vẫn giữ cho mình một lòng hướng đạo,
tin sâu nhân quả, tinh tấn tu tập mỗi ngày.
Nếu bạn là
người ấy xin biết rằng, phúc đức của bạn không hề nhỏ. Bởi giữa vô lượng kiếp
luân hồi, được làm người đã khó… Mà được làm người, lại gặp được Phật Pháp, biết
quay đầu, biết giữ tâm thiện lành thì ấy là thiên duyên vạn kiếp mới có. Tu
không phải là bỏ hết mọi thứ đi về chùa.
Tu là ngay trong đời sống này, mình biết sống chánh niệm. Biết lời nào
nên nói, điều gì nên làm, tâm nào nên giữ. Biết rằng gieo gì gặt lấy, tin vào
nhân quả. Người có phước không phải là
người giàu tiền, đông bạn… Mà là người biết quay về với chính mình. Biết sửa lỗi,
biết cảm ơn đời ngay cả khi đời không như ý. Biết lấy khổ làm hạt giống giác ngộ,
lấy thiệt thòi làm đất cho tâm từ nảy mầm.
Vậy nên, nếu
đời này bạn còn hướng tâm về đạo, thấy lòng mình rung động trước câu kinh, tiếng
mõ đó là dấu hiệu của người từng gieo căn lành rất sâu dày. Bạn hãy “Giữ lấy,Tu
Tiếp và Đừng Lui” Không phải ai cũng có duyên gặp Phật Pháp trong đời này. Nếu
bạn đã tin Xin Giữ Vững Lòng. Cuộc đời
vô thường không ai biết trước ngày mai. Biết đến tu tập sớm như ôm cả núi kho
báu vậy.
Mọi người
cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tây phương cực lạc nhé. /.
Nguồn sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét