ĂN ĐỂ NUÔI ĐẠO KHÔNG PHẢI NUÔI NGÃ
• Thức ăn chỉ là phương tiện nuôi dưỡng thân
thể để hành đạo - không phải để thoả mãn dục vọng hay bản ngã. Người tu không
chọn món ngon hay dở, mà là chọn thái độ đúng khi tiếp nhận. Một bát cơm là Ân
Sâu của thí chủ, phải đáp lại bằng đời sống có Giới - Định - Tuệ.
• Trong đạo, mỗi miếng ăn là một bài học về
Chánh Niệm. Ăn không phải để vui miệng để thỏa thích, hay để chứng tỏ điều gì,
mà để duy trì thân này như một chiếc thuyền giúp qua bờ giác. Khi ta ăn trong
Chánh Niệm biết ơn và khiêm cung, thức ăn trở thành Pháp vị.
• Người tu không chọn món Vì chọn món là chọn
theo ngã Khi tâm còn so sánh, ưa ghét, ngon dở, Là tâm còn lệ thuộc.
• Chỉ khi ăn trong tĩnh lặng, thấy rõ từng cảm
giác, từng ý muốn khởi lên mà không theo gì Thì miếng cơm ấy trở thành liều
thuốc chữa bệnh Vô Minh.
• Bát cơm ấy chứa biết bao công sức, tình
thương và lòng tin. Nên người thọ nhận phải trả bằng sự tinh tấn bằng công phu
tu tập chân thật.
• Ăn trong Chánh Niệm Là trả ơn đời bằng sự tu
tập.
• Ăn không phải để thân này hưởng thụ
• Mà để thân này trở thành phương tiện của
tỉnh thức. Giữ tâm thanh tịnh giữa từng bữa ăn. Đó chính là đang hành đạo giữa
đời thường. "Bát Cơm là Ân - Miếng Ăn là Pháp Người biết Ơn ăn bằng tâm -
Không chỉ bằng miệng"!
Thiền Sư Ajahn Chah/
Nguồn sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét