TÂM CHUYỂN HOÀN CẢNH CHUYỂN
Trong thời kỳ hiện tại,
đặc biệt là ở giai đoạn phát triển ngày nay, khi mà đời sống của người dân đã
được nâng cao, vật chất trở nên phong phú, thì tham, sân, si của con người cũng
theo đó trở nên tăng trưởng, lại phát sanh việc cầu sống lâu, cầu không già…
Nhưng những điều cầu nguyện đó có thành tựu hay không. Chúng ta phải tin có
sanh ắt có tử, không ai có thể tránh được định luật tự nhiên đó, hoàn cảnh nhân
duyên luôn thay đổi, không có gì trường tốn bất diệt. Người có phước thì ở chỗ
nào, nơi nào cũng ở trên đất phước. Nếu chúng ta chân thật có phước báo thì ở
bất cứ nơi nào tự nhiên nơi đó sẽ biến thành tốt, cảnh luôn tùy tâm mà chuyển
xoay.
Hiện nay tâm lý con người
đều chứa đầy tham, sân, si, mạn, nghi, tốc độ đó ngày càng tăng trưởng. Các tệ
nạn xã hội khủng bố ngày càng gia tăng, hoàn cảnh môi trường sinh thái thiên
nhiên lại bị ô nhiễm trầm trọng. Tất cả những thứ đó đều đã làm cho trái đất
càng ngày càng nóng lên. Như vậy có phải cảnh tùy theo tâm mà chuyển đổi. Đức
Phật khuyên mọi người không nên tin vào số mạng, tướng số, ngày giờ, phương
hướng tốt xấu, mà phải tin vào nghiệp, không tin vào số mạng vì số mạng con
người đều do nghiệp tạo ra. Đức Phật lại khuyên mọi người làm nhiều điều thiện
thì số mạng sẽ tốt, ngược lại không làm thiện mà làm ác, làm tổn hại đến lợi
ích của gười khác, mà hy vọng số mạng mình được tốt, thì đạo lý này nhất định
không bao giờ có. Phàm những người muốn lợi cho mình mà làm tổn hại đến người
khác, kết quả sau cùng đều tan nhà nát cửa. Trong kinh điều này gọi là hiện
báo, đời sau nhất định đọa vào ba đường ác. Cho nên, việc chân chính lợi ích là
phải lợi mình lợi người. Chúng ta càng làm lợi ích cho mọi người bao nhiêu thì
chúng ta lại được lợi ích lớn bấy nhiêu. Người có thông minh trí tuệ sẽ luôn
luôn làm lợi ích cho mọi người. Phương pháp tự lợi là toàn tâm toàn lực làm lợi
ích cho tất cả chúng sanh, lợi ích cho xã hội. Đó là chân lý mà Thánh nhân
thường hay dạy cho chúng ta luôn phải nhớ và thực hành../.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét