1/ Tự tánh thanh tịnh:
Tự tánh lòng đứng trong sạch tức không.
2/ Tự tánh không phiền
não: Là trong lành mát mẻ, tự tánh trong lành, không bị phiền não nhiễm nhơ
3/ Tự tánh không có ác: Tức đức tướng ngọt ngon, không có lời
nói ác, không có hành động ác, không có ý nghĩ ác trong tự tánh của chúng ta.
4/Tự tánh vô ngã: Tức đức nhã yên, tự tánh không có ngã chấp,
tuyệt hết ngã chấp.
5/Tự tánh không dứt mắt: là đức nhuần lắng.
6/ Tự tánh khôn bạo tàn: tức đức an hòa của chúng ta không
hung ác tàn bạo
7/ Tự tánh không có thiếu thốn: tức đức trừ đói khát, luôn
đầy đủ
8/ Tự tánh sanh ra tất cả muôn pháp lành là đức nuôi lớn căn
lành.
{—]–{
Mỗi khi bưng bát cơm đầy
Nhớ ơn Tam Bảo, ơn thầy mẹ cha
Ơn thí chủ gần xa
Con nguyện sống hạnh vị tha đáp đền
0 nhận xét:
Đăng nhận xét