Thứ Tư, 22 tháng 7, 2026

SỐNG LÀ SỰ TƯƠNG QUAN TƯƠNG DUYÊN

 

 SỐNG LÀ SỰ TƯƠNG QUAN TƯƠNG DUYÊN

Một hôm anh Chân nói với anh Tay rằng:

Tao với Mầy làm lụng vất vã cật lực cả ngày đêm, chỉ để nuôi thằng Mồm, nó sướng chẳng làm gì, ăn không ngồi rồi nói hoách lác mà chẳng làm gì cả.

Tao với Mầy làm chết xác mà chả hưởng được gì cả nghĩ cũng tức chứ!

Thằng Mồm nghe được tức lắm, ức chế giận hờn bỏ ăn mấy hôm liền.

Thế là chân run rẫy bẫy, tay rụng rời. Thằng Mắt bị vạ lây, mắt lờ đờ;  thằng Tai  khủng hoảng và thằng Mũi cũng không yên, thở hổn hễnh.

Ba thằng Tai, Mắt, Mũi  van lạy thằng Miệng thôi anh bớt giận đi, ăn uống trở lại cho tụi tôi nhờ.

Thằng Chân và thằng Tay nó nói xòm nói bậy anh giận chi để tụi tôi lây vạ.

Và ba thằng Tai, mắt, mũi khuyên anh Chân và anh Tay, thôi tụi mầy phải làm đi để phục vụ thằng mồm đi, không khéo nó giận hờn chỉ vạ lây cả đám, thì chỉ chết toi có ngày. Thế là 5 thằng cùng nhau năn nỉ thằng Mồm ăn trở lại.

  Ở đời nếu so đo, tính toán không hợp lý, vô tình chỉ mang họa và hại lấy chính mình. Hãy thủ phận mà sống, và phải biết khả năng trí lực của mình đang ở đâu, đang làm gì. .v.v.         (Nguồn sưu tầm)

{]{

SỐNG LÀ SỰ TƯƠNG QUAN TƯƠNG DUYÊN Rating: 4.5 Diposkan Oleh: CHÙA TAM BẢO TAM KỲ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét