NHÂN QUẢ NẰM TRONG CÁCH ĂN Ở CỦA MỖI NGƯỜI
Đi qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, tôi ngày càng thấm thía rằng
nhân quả chưa bao giờ là điều gì quá xa vời hay huyền bí. Nó không nằm trong những
điều cao siêu khó hiểu, cũng không phải một khái niệm chỉ để bàn luận trong
sách vở. Nhân quả hiện diện rất rõ trong cuộc sống mỗi ngày, trong cách một người
đối nhân xử thế, trong từng lời nói, việc làm và cả những suy nghĩ mà họ âm thầm
nuôi dưỡng trong lòng.
Nhiều người vẫn thường băn khoăn vì sao có những người sống tử tế
nhưng cuộc đời lại lắm gian nan, trong khi có những người sống ích kỷ, gian dối,
thậm chí làm tổn thương người khác nhưng vẫn có tiền bạc, địa vị và những thuận
lợi nhất định. Chính điều đó khiến không ít người hoài nghi về nhân quả. Thế
nhưng cuộc đời chưa bao giờ vận hành theo cách gieo hôm nay và ngày mai lập tức
nhìn thấy kết quả. Có những hạt giống chỉ cần một cơn mưa là nảy mầm, nhưng
cũng có những hạt giống phải nằm sâu trong lòng đất suốt nhiều năm mới bắt đầu
vươn lên đón ánh sáng. Con người cũng vậy. Những gì ta đang nhận hôm nay có thể
là kết quả của những điều đã gieo từ rất lâu trước đó, còn những việc ta đang
làm hôm nay sẽ âm thầm tạo nên tương lai của chính mình trong những năm tháng
phía trước.
Tôi từng gặp không ít người rất giỏi trong việc lấy lòng người
khác. Họ biết nói những điều người đối diện muốn nghe, biết cư xử sao cho có lợi
nhất cho bản thân và biết xuất hiện đúng lúc để nhận lấy sự ngưỡng mộ của mọi
người. Nhìn bề ngoài, họ có vẻ thành công hơn rất nhiều người sống chân thành.
Thế nhưng thời gian là vị giám khảo công bằng nhất. Nó không vội vàng phán xét
ai, cũng không thiên vị bất kỳ ai. Năm tháng sẽ dần bóc tách mọi lớp vỏ bên
ngoài để lộ ra bản chất thật của mỗi con người. Những người sống bằng sự giả tạo
có thể giữ được hình ảnh đẹp trong một thời gian, nhưng rất khó giữ được lòng
tin của người khác trên một chặng đường dài. Khi sự thật dần được nhìn thấy, những
mối quan hệ từng tưởng rất bền chặt cũng bắt đầu rời đi. Không phải vì họ nghèo
hơn hay mất đi vị thế, mà vì những người xung quanh không còn tìm thấy sự chân
thành để tiếp tục ở lại.
Ngược lại, có những người sống rất bình dị. Họ chẳng bao giờ kể
công về những việc tốt mình đã làm. Họ giúp người khi có thể, đối xử tử tế với
mọi người bằng tất cả sự chân thành và chưa từng nghĩ đến chuyện phải được đền
đáp. Cuộc sống của họ có thể không quá nổi bật, nhưng điều đáng quý là ở bất cứ
nơi đâu họ xuất hiện cũng để lại sự yêu mến và tôn trọng. Đến khi gặp khó khăn,
những người từng nhận được sự giúp đỡ lại tự nguyện quay về nâng đỡ họ. Người
ngoài nhìn vào thường gọi đó là may mắn, nhưng thực chất đó là kết quả của rất
nhiều điều tốt đẹp đã được tích lũy trong suốt một quãng đời dài.
Có một điều tôi nghiệm ra sau nhiều va chạm, đó là tiền bạc có thể
mua được rất nhiều thứ, nhưng không thể mua được lòng người. Địa vị có thể khiến
người khác nể sợ, nhưng chưa chắc khiến người khác kính trọng. Chỉ có cách ăn ở
mới quyết định người khác sẽ nhớ đến ta như thế nào khi ta không còn đứng trước
mặt họ. Có những người rất giàu nhưng đi đến đâu cũng bị dè chừng. Có những người
chẳng có gì nổi bật nhưng lại được rất nhiều người thương quý. Khoảng cách ấy
không nằm ở tài sản mà nằm ở nhân cách được bồi đắp từng ngày.
Đời người thật ra ngắn hơn chúng ta vẫn nghĩ. Có người dành cả tuổi
trẻ để tranh hơn thua, tìm mọi cách giành phần lợi về mình, sẵn sàng làm tổn
thương người khác để đổi lấy chút thành công trước mắt. Đến khi nhìn lại, điều
còn lại không phải là họ đã thắng được bao nhiêu người, mà là bên cạnh họ còn lại
bao nhiêu người thật lòng. Cuộc sống rất công bằng. Người càng ích kỷ thường
càng cô đơn, còn người biết nghĩ cho người khác thường nhận được nhiều yêu
thương hơn mình tưởng.
Nhân quả không nhất thiết phải xuất hiện dưới hình thức những biến
cố lớn lao. Đôi khi nó chỉ là thái độ của người đời dành cho ta. Một người thường
xuyên thất hứa sẽ dần đánh mất sự tin tưởng. Một người thích nói xấu người khác
sẽ rất khó có được những mối quan hệ chân thành. Một người chỉ biết nhận mà
không biết cho đi sẽ dần trở thành người bị xa lánh. Ngược lại, người biết giữ
chữ tín sẽ luôn có người muốn hợp tác, người biết sống nghĩa tình sẽ luôn có
người muốn đồng hành, người biết sẻ chia sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ khi cần
thiết nhất.
Tuổi tác càng nhiều, những điều phù phiếm dần trở nên nhỏ bé. Người
ta bắt đầu hiểu rằng sự thông minh có thể giúp một người đi nhanh, nhưng cách sống
mới quyết định họ đi được bao xa. Trên đời này không thiếu người tài giỏi, điều
hiếm gặp là những người vừa có năng lực vừa giữ được sự tử tế trong cách đối
nhân xử thế. Bởi năng lực có thể tạo ra cơ hội, còn nhân cách mới giữ được cơ hội
ấy lâu dài. Một người có thể thành công nhờ tài năng, nhưng muốn được yêu quý
và tôn trọng trong nhiều năm thì nhất định phải dựa vào cách ăn ở của mình.
Có những điều tưởng rất nhỏ nhưng lại ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Một
lời động viên chân thành có thể tiếp thêm sức mạnh cho ai đó trong lúc họ tuyệt
vọng nhất. Một sự cảm thông đúng lúc có thể giúp một người vượt qua những ngày
tháng khó khăn. Một hành động nghĩa tình đôi khi được người khác ghi nhớ suốt cả
đời. Cũng như vậy, một câu nói vô tâm có thể làm tổn thương người khác rất lâu,
một hành động thất tín có thể khiến người ta mất niềm tin mãi mãi.
Nếu hỏi nhân quả nằm ở đâu, tôi nghĩ nó nằm trong từng việc làm mỗi
ngày của chúng ta. Nó nằm trong cách ta đối xử với cha mẹ khi các ngài đã già yếu.
Nó nằm trong cách ta cư xử với những người đang gặp khó khăn. Nó nằm trong thái
độ của ta với bạn bè, đồng nghiệp, người thân và cả những người xa lạ. Mỗi suy
nghĩ thiện lành, mỗi hành động tử tế, mỗi lần biết đặt mình vào vị trí của người
khác đều đang âm thầm tạo nên những điều tốt đẹp cho tương lai.
Thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ, lấy đi sức khỏe và nhiều thứ quý
giá khác, nhưng những gì xuất phát từ lòng tử tế chưa bao giờ mất đi. Nó sẽ ở lại
trong ký ức của người khác, ở lại trong những mối quan hệ chân thành và ở lại
trong sự bình yên của chính tâm hồn mình. Đó cũng là nhân quả giản dị nhất của
cuộc đời. Bạn sống thế nào, cuộc đời sẽ dần đáp lại như thế. Bạn gieo điều gì
trong lòng người khác, một ngày nào đó điều ấy cũng sẽ tìm đường quay trở về với
chính bạn.
(Tg Phạm Nhật Minh)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét