TIỀN – LỢI VÀ HẠI CỦA ĐỒNG
TIỀN
Nếu biết sử dụng đồng tiền đúng nghĩa thì đem
lại lợi ích, nếu dùng không đúng nghĩa sẽ đem lại nguy hại cho bản thân. Cũng
ví như thuốc bổ, tuy là thuốc bổ biết uống đúng liều , đúng lượng thì khỏe
thân, nếu uống không đúng liều, đúng lượng thì thuốc bổ trở thành thuốc độc.
TIỀN đến từ Mồ hôi thì nuôi Thân và nuôi gia đình.
TIỀN đến từ Chiêu trò thì
nuôi Nghiệp
TIỀN đến từ phụng sự thì Phát triển
TIỀN đến từ lòng tham lam thì mãi mãi sụp đỗ, và lo âu.
Sau đây là câu chuyện về TIỀN
như thế nầy.
BỊNH TỪ CỘNG NGHIỆP
Ni Sư Tâm Tâm kể như thế nầy: (đây là câu chuyện việc thực, người
thực chứ không phải tự đặt).
Mấy năm về trước Ni sư bị bịnh hai gót chân, đi lại khó khăn, được
Phật tử giới thiệu một vị thầy thuốc tên là thầy Thái, vị thầy thuốc này hay chữa
cho những bịnh ngặt nghèo nhiều người. Lúc đó Ni sư lại giới thiệu cho Ni sư trụ
trì Tịnh Xá Ngọc Phú, cũng đau gót chân như cô. Lúc đang khám điều trị bịnh cho
Ni sư Trụ trì, thì các cô trẻ đi học về và đến chào Ni sư. Ni sư mới giới thiệu
với các cô, cô nào khám bệnh thì Bác Thái khám cho. Trong các cô, có một cô
khám nói với Bác Thái rằng, tôi ăn ngủ bình thường, nhưng trong người cảm thấy
khó chịu không an, nhưng lại làm biếng dữ
lắm, làm các việc, phiên trị nhựt cũng biếng, biếng học, nhác tụng kinh. Không
biết tại sao lại làm biếng. Ăn được ngủ được lại làm biếng. Ông thầy bắt mạch
và nói, trước khi đi tu cô có làm cá nhiều lắm phải không? Cô nói, dạ không, hồi
nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ đập đầu cắt một con cá nào cả. Không biết làm gì
đâu, má cô làm hết, không làm tơm, cá gà vịt gì hết. Ông nói sao lạ vậy,
tôi bắt mạch thấy trong mình cô toàn là cá tơm nhiều lắm. Cô một mạch trả lời
tôi không dính dấp gì đến sát sanh tơm cá nào đâu. Ông mới hỏi, vậy có Phật tử
nào cúng dường tiền cho cô ăn học không. Cô nói có một Phật tử cúng cho cô mỗi
tháng 200.000 đ để đỗ xăng đi học. Ông lại hỏi tiếp, vậy cô thí chủ ấy làm nghề
gì? Cô trả lời cô thí chủ đó làm nghề vựa
cá.
Ông thầy Thái nói, cô chẳng có bịnh gì, nhưng nó là một dấu hiệu của
cộng nghiệp không tốt, bây giờ tôi khuyên cô, nếu có hết bịnh trạng thái này,
thì cô sám hối và cô không nhận số tiền nầy. Vì cô không đủ phước đức để nhận
tiền nầy. Nếu cô nhận cô sẽ chết trong cộng nghiệp. Còn không thì cô nhận trăm,
còn một trăm cô làm phước, cúng dường Tam Bảo, may ra cô hết bịnh, ngoài ra cô
không đủ phước để nhận tiền đó, đó là cộng
nghiệp .
Câu chuyện này, cho ta thấy cộng nghiệp nó ảnh hưởng đến sức khỏe,
tinh thần đời sống của chúng ta, nó âm thầm lặng lẽ chi phối, tâm lý vật lý
chúng ta. Nếu chúng ta, không chuyên tu tập, tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, sám
hối và làm các việc phước thiện, thì cộng nghiệp sẽ chi phối cuộc sống chúng
ta. Chúng ta không hề hay biết, cứ nghĩ mình không làm gì ác là đủ. Nhưng hằng
ngày chúng ta ăn, ở, đi lại v.v… đều tương quan đến các nghề ác có, thiện có,
nó sẽ trực tiếp hay gián tiếp đến tâm lý và vật lý chúng ta.
Nguồn
sưu tầm.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét