NGƯỜI NỮ TINH TẤN NỔ
LỰC TU HỌC VÀ LÀM PHƯỚC THÌ CŨNG KHÓ BẰNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG TU TỪ TỪ.
Đức Phật không cho
phụ nữ xuất gia là có nhiều lý do, không phải phân biệt giới tính đẳng cấp, mà
là nghiệp (tính cách) của người nam và người nữ rất khác biệt ; ai làm phụ nữ
thì sẽ hiểu, A Nan hỏi Đức Phật nếu người nữ đi xuất gia thì có chứng được đạo
quả không, Đức Phật nói có thể, vì vậy đó là lý do để Ngài A Nan buộc Đức Phật
phải chấp nhận cho người nữ đi xuất gia, nhưng phải giữ bát kỉnh pháp (bát kỉnh
pháp này là để đối trị với tính cách của người phụ nữ, nếu không có bát kỉnh
pháp này thì sẽ gây ra nguy hại trong tăng đoàn và làm cho Phật pháp sớm suy
tàn).
Trong đời sống người
phụ nữ tâm lý mang nhiều nổi sợ hãi lo lắng và bất an hơn người đàn ông, họ rất
dễ đau khổ và tổn thương và chịu nhiều áp lực trong xã hội phong kiến, cho nên
chúng ta thấy người phụ nữ đi chùa rất nhiều hơn đàn ông, cho nên người xưa nói
thiện nam tín nữ, người phụ nữ mang nặng Đức tin, cảm tính, nên dễ dàng yếu
lòng trước mọi hoàn cảnh. Người phụ nữ đi chùa tu học và làm Phước rất nhiều
nhưng để đạt được sự an lạc giải thoát thì rất ít, vì nghiệp của người phụ nữ
rất nặng, vì tâm lý của họ có quá nhiều cảm xúc, quá nhiều suy nghĩ yếu đuối,
và nhiều thứ họ phải lo lắng và sợ hãi, chưa nói đến tâm lý tiêu cực như ganh
tỵ, tự ti mặc cảm chiếm số nhiều trong tâm thức của họ, người phụ nữ dễ buồn,dễ
vui, dễ giận, dễ khóc, dễ cười... Do đó họ rất khó tập trung để thực hành
thiền.
Ở các chùa hay tu
viện cho đến cả các tập thể, hội nhóm nếu chỗ nào có phụ nữ sinh hoạt là chỗ ấy
sinh ra nhiều vấn đề rắc rối và rất nhiều chuyện mâu thuẫn phiền não xảy ra.
Đàn ông có thể tức giận đánh nhau nhưng ngày mai có thể ngồi uống trà hay nói chuyện
lại với nhau bình thường, tuy đàn ông có sự thô lỗ cộc cằn nhưng họ rất dễ
quên, họ có thể làm hòa với đối phương. Nhưng người phụ nữ thì họ để ý từ những
chuyện nhỏ nhặt, họ để trong tâm từ ngày này qua ngày khác, cho đến hết cả đời
cũng chưa quên, khi mà đụng chuyện là họ sẽ không có cơ hội làm lành trở lại.
Người phụ rất dễ yêu
thương mọi người, họ có thể hy sinh tất cả, họ quan tâm thương yêu hết lòng, họ
lo lắng mọi thứ cho người khác hết lòng, họ có thể làm tất cả mọi thứ …. Nhưng
khi làm cho họ buồn thì họ quay lưng và để lại rất nhiều hậu quả đáng sợ, và
trở thành một mối thù oan nghiệt cho đến hết cuộc đời. Người phụ nữ tu học để
chuyển được tính cách (nghiệp) của mình trở thành phóng thoáng, trượng phu,
thẳng thắn, là cũng cảm thấy giải thoát lắm rồi, nói gì chuyện chứng đắc đạo
quả Niết bàn.
Cho nên sự thành
công của người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ bên cạnh, nhưng sự sụp đỗ
suy tàn của người đàn ông cũng là bóng dáng của nhười phụ nữ đứng sau.
Vì vậy trong một
ngôi nhà người phụ nữ rất là quan trọng, lửa từ bên ngoài vào nhà và lửa từ
trong nhà ra ngoài cũng là phụ nữ, người phụ nữ có thể xây dựng gia đình hạnh
phúc nhưng cũng có thể phá nát hạnh phúc trong ngôi nhà ấy. (người đàn ông chỉ
là số ít) từ xưa đến nay người phụ nữ vẫn là câu chuyện muôn thuở. (từ trong
phim ảnh cho đến hiện thực), người phụ nữ là nơi an toàn nhất mà cũng là nơi
nguy hiểm nhất cho mọi cuộc sống hôn nhân và trong các cộng đồng sinh hoạt.
Chúc mọi người nổ lực tu học để bớt khổ đau và sớm chấm dứt khổ đau, chỉ mong
những ai có duyên lành với nhau để cùng nhau hỗ trợ trên con đường tu học đến
ngày giải thoát. (Nguồn
sưu tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét