PHÁT
BIỂU NGÀY TU BÁT QUAN TRAI (23 Âl)
Kính bạch Hoà
thượng trụ trì , chư tôn đức bổn tự!
Cùng toàn thể
đạo hữu Phật tử thân mến!
Hôm nay,
trong không khí thanh tịnh của ngày tu Bát Quan Trai Giới ngày 23 âm lịch hằng tháng tại Chùa Tam Bảo, con rất xúc động và cũng mạnh dạn
xin được thay lời cho một vài cảm nghĩ chân quê, mộc mạc của hàng Phật tử chúng
con.
Thật tình mà
nói, nhiều người chúng con còn buôn bán, ở quê mùa, quanh năm lo ruộng đồng,
buôn bán nhỏ, người thì đi biển, người làm rẫy, người làm thuê làm mướn, người
trông cháu... Có cô bác từ miền núi như Tam Trà, Trà My, Tiên Phước… xuống chùa
từ sáng sớm tinh mơ. Có người ở miền biển Tam Thanh, Tam Tiến… tranh thủ đi từ
lúc trời còn chưa sáng. Có đạo hữu ở Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên… đi xe cả
quãng đường xa mới tới được chùa. Mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi lo trong
cuộc sống, nhưng ai cũng có chung một tấm lòng hướng Phật.
Cứ đến ngày
23 âm lịch hằng tháng là bà con mình lại mong chờ ngày về chùa. Có người nói
vui rằng: “Đi một ngày tu mà lòng nhẹ cả tháng”. Nghe mộc mạc vậy thôi nhưng
thật đúng với tâm trạng của nhiều Phật tử chúng con.
Ở ngoài đời,
ai cũng có phiền não. Người lo con cái, người lo cơm áo, người đau bệnh, người
gia đình chưa thuận hòa. Có khi trong lòng chất chứa đủ thứ buồn vui mà không
biết tâm sự cùng ai. Nhưng cứ bước chân vào cổng chùa Tam Bảo, nghe tiếng
chuông, tiếng mõ, nhìn quý Thầy trang nghiêm thanh tịnh là lòng tự nhiên lắng
xuống.
Chúng con vô
cùng biết ơn Hoà thượng trụ trì đã luôn
tạo điều kiện cho đạo tràng Bát Quan Trai được duy trì đều đặn nhiều năm qua.
Dù tuổi cao, Phật sự nhiều, Hoà thượng vẫn luôn quan tâm, nhắc nhở, dạy dỗ hàng
Phật tử chúng con bằng những lời giản dị mà thấm sâu. Nhìn sự nhiệt tâm của HT, chúng con tự nhắc mình
phải sống hiền lành hơn, biết nhẫn nhịn hơn và biết thương người hơn.
Chúng con
cũng rất cảm niệm công đức của chư tôn đức đã tận tình hướng dẫn đạo tràng tu
học. Những bài pháp của quý Thầy không cao siêu khó hiểu, mà gần gũi với đời
sống hằng ngày. Thầy dạy chúng con biết giữ khẩu nghiệp, biết nhịn một câu để
gia đình yên ấm, biết sống hiếu thuận với cha mẹ, biết buông bớt sân si để lòng
được nhẹ nhàng. Nhiều cô bác nghe pháp xong về nhà thay đổi hẳn, bớt nóng giận
hơn, sống chan hòa hơn. Đó là điều quý giá vô cùng.
Chúng con
cũng thương quý các chú Sa Di còn trẻ mà rất siêng năng, lễ phép và dễ thương.
Các chú phụ giúp đạo tràng từ sáng sớm, người lo âm thanh, người chuẩn bị chỗ
ngồi, người châm trà, người hướng dẫn Phật tử. Có khi trời nóng nực mà các chú
vẫn chạy lui chạy tới lo cho đạo tràng được chu đáo. Hình ảnh đó làm chúng con
rất cảm động.
Đặc biệt,
chúng con cũng xin tri ân tất cả các đạo hữu phát tâm hộ giới, cúng dường tịnh
tài, tịnh vật ba la mật để ngày tu được đầy đủ trang nghiêm. Có người khá giả
cúng nhiều, có người chỉ vài bó rau, ít đậu hũ, mấy ký gạo… nhưng tất cả đều là
tấm lòng. Đức Phật dạy quý ở cái tâm, nên dù ít hay nhiều cũng đều đáng trân
quý.
Chúng con
càng thương hơn những cô bác ở ban trai soạn. Từ khuya đã đi chợ, vo gạo, nhặt
rau, nấu từng món ăn thanh đạm để đại chúng có bữa thọ trai ngon lành. Có người
đứng bếp nóng cả buổi, mồ hôi ướt áo mà miệng vẫn cười vui vẻ. Nhiều bác lớn
tuổi rồi nhưng tháng nào cũng cố gắng đi phục vụ. Nhìn cảnh đó mới thấy tình
đạo thật ấm áp.
Một ngày tu
tuy ngắn nhưng mang lại rất nhiều lợi lạc. Được tụng kinh, niệm Phật, nghe
pháp, ngồi yên lắng tâm, ăn bữa cơm chánh niệm trong không khí thanh tịnh… là
điều mà ở ngoài đời khó có được. Có những người trước kia nóng nảy, sau nhiều
lần đi tu đã biết kiềm chế hơn. Có người buồn khổ, nhờ về chùa mà lòng vơi nhẹ.
Có người trước đây chưa hiểu đạo, giờ biết làm lành, biết tránh điều xấu.
Điều quý nhất mà chúng con cảm
nhận được chính là tình thương và sự gắn bó giữa những người con Phật. Dù ở
miền núi hay miền biển, giàu hay nghèo, ai vào đạo tràng cũng mặc áo tràng lam
như nhau, cùng lễ Phật, cùng tu học, cùng ăn bữa cơm thanh tịnh. Tự nhiên thấy
gần gũi như người một nhà.
Chúng con chỉ mong sao đạo tràng
Bát Quan Trai của chùa Tam Bảo sẽ được duy trì lâu dài để hàng Phật tử còn có
nơi nương tựa tâm linh giữa cuộc đời nhiều biến động này. Mong quý Thầy luôn
pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành để tiếp tục dìu dắt chúng con trên con
đường học Phật và tu Phật.
Cuối lời, chúng con xin thành kính
đảnh lễ tri ân Hoà thượng trụ trì, tri ân quý Thầy, quý chú Sa Di cùng toàn thể
đạo hữu đã góp công góp sức cho đạo tràng được trang nghiêm và ấm áp nghĩa
tình.
Kính chúc quý
Thầy pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.
Kính chúc toàn thể đạo hữu thân
tâm thường an lạc, gia đình thuận hòa, tinh tấn tu học.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha
Tát.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét