CON ĐƯỜNG THOÁT KHỔ.
Con đường thoát khổ, là con đường Giới, Định
và Tuệ.
Giữ giới để ngăn nghiệp ác – Tu Định để tâm vững
lại. Tu huệ để thấy rõ thân tâm này là vô thường, khổ, vô ngã.
Khi
trí tuệ đủ mạnh, hành giả đoạn tận tham ái, không còn chấp thân là “ta” nữa,
thì dòng tái sinh chấp dứt. Lúc đó toàn bộ kho nghiệp còn lại không còn chỗ để
trổ quả. Đây gọi là vô hóa hiệu Nghiệp, giống như hạt giống bị rang cháy không
còn mọc nữa.
Nghiệp
ai cũng muốn giải nghiệp, nhưng không muốn thay đổi hành vi, đó là lý do cho dù
cúng bái lễ lạy, đủ mọi thứ nhưng cuộc đời vẫn bế tắc. Nghiệp nó không phải là
thứ gì huyền bí khó hiểu, mà thực chất nó là thói quen được lặp đi lặp lại mỗi
ngày, mà thói quen đó gắn bó với thân là hành động, với lời nói và ý là sự suy
nghĩ. Chứ không phải ở đâu xa, một vị vô hình nào tác động cho ta./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét