GIEO GÌ GẶT NẤY
Đừng tưởng làm tổn thương người khác là đã về đích an toàn. Nghiệp nó có
thể không đến ngay lập tức, nhưng nó chắc chắn không bao giờ gởi nhầm địa chỉ.
Những gì bạn gieo hôm nay, chính là hóa đơn bạn sẽ thanh toán trong tương lai,
với lãi suất cực kỳ đắc.
Sống tử tế không phải vì người khác, mà là để
bảo vệ chính mình, trước vòng xoáy Nhân-Quả./. (Sưu tầm)
PHỤ ĐỀ: Nhân quả không bao giờ sai, không hôm nay thì ngày mai,
hay ngày mốt v.v.. Nhân quả chia làm ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Có
thứ gieo ra thu lại liền, ví dụ muốn uống nước mía, ta đem tiền ra mua thì có
ngay liền. Nhưng muốn có cây mía phải nhờ giống cây mía mấy năm trước, và phải
bỏ công ra trồng mới có. Và hôm nay trồng mía, qua 6,7,8 tháng sau hay nhiều
hơn nữa thu hoạch mới có mía mà dùng. Vậy, nhân quả nó ẩn chứa trong ba thời
gian. Vì thế người không hiểu nên không tin, không tin nên làm ác không sợ là vậy.
Thứ đến, ta thường nghe nói: “gieo Nhân gặt Quả, hay Nhân nào Quả
nấy”. Câu này là câu nói rút gọn, nên gây sự hiểu lầm rồi không tin nhân quả. Từ
Nhân đến quả phải trải qua Duyên mới thành Quả, cho nên chỉ nhìn Nhân và Quả mà
quên Duyên thì không tin không hiểu là vậy.
Thứ đến, khi gieo một Nhân đến lúc nhận Quả thì nhiều gấp bội, gấp
trăm, ngàn lần chứ không phải chỉ nhận lại một như ban đầu. Cho nên câu trên
nói: “Những gì bạn gieo hôm nay, chính là hóa đơn bạn sẽ thanh toán trong tương
lai, với lãi suất cực kỳ đắc.”
Ví như lúc gieo một hạt lúa xuống đất, sau ba tháng ta thu cả bó
lúa, có cả mấy ngàn hạt. Hay ta bỏ tiền vào Ngân hàng một năm sau, hay nhiều
năm ta rút tiền lãi nhiều hơn tiền bỏ ban đầu là vậy.
Vì thế, hãy tin Nhân Quả, hãy có gắng bỏ ác làm lành, giữ tâm ý
trong sạch thì có thể thay đổi nhân quả./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét